Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giáp Tết, nhà dân ở Hà Nội bị khủng bố bằng bom bẩn

Liên tiếp trong nhiều ngày, gia đình ông Lục bị ném chất thải vào nhà. Cả gia đình không thể ngủ được vì mùi hôi thối.

Theo phản ánh của ông Phạm Diệp Lục (66 tuổi, ở số 6, ngõ 18 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), liên tiếp trong những ngày gần đây, gia đình ông bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném chất thải vào nhà khiến cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng, con cái bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhà ông Lục bị ném đầy chất thải.

Cụ thể, vào ngày 13/1 vừa qua, kẻ xấu đã lợi dụng đêm tối ném chất thải vương vãi khắp nhà ông Lục làm cả gia đình bị mất ngủ. Đến sáng này 15/1, sự việc tiếp tục tái diễn.

Tại hiện trường, trên bậc tam cấp lên xuống, trước thềm và cửa nhà ông Lục xuất hiện nhiều vệt chất bẩn có màu vàng bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến cả khu phố. Gia đình ông Lục đã trình báo với công an phường Ô Chợ Dừa, công an quận Đống Đa. Bà con ngõ 18 Võ Văn Dũng cũng đề nghị chính quyền vào cuộc triệt để giải quyết vụ việc.

Lá đơn kêu cứu của gia đình ông Lục.

Trong lá đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, ông Lục đã tố cáo người ném phân bẩn là bà V., cùng trú tại phường Ô Chợ Dừa.

Theo ông Lục, bà V. có mâu thuẫn với gia đình và nhiều lần “khủng bố” bằng việc tổ chức ném chất thải vào nhà hàng xóm vì ông và rất nhiều bà con đã phản đối việc bà lấn chiếm đất công  ở khu vực bốt điện Hồ Cá 1, tổ 100, xây dựng nhà trái phép đã 14 năm nay mà không được chính quyền giải quyết triệt để.

 

Lê Tú

Bạn có thể quan tâm