Hô quyết tâm, quân Đức đồng lòng bắt chết dị nhân Messi
Nguyên soái Loew thảng thốt: "Ta ngày đọc báo, trưa lướt web, chiều xem tivi, tối nghe đài, đêm thức trắng cùng Facebook, nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra kế gì hay để bắt chết Messi".
212 kết quả phù hợp
Nguyên soái Loew thảng thốt: "Ta ngày đọc báo, trưa lướt web, chiều xem tivi, tối nghe đài, đêm thức trắng cùng Facebook, nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra kế gì hay để bắt chết Messi".
Để có thể “phổ biến” và “đại chúng” hơn, càng ngày, các nhà mạng được mở ra nhiều hơn, hình thức cá cược cũng phong phú hơn, và đủ trò “hút máu” con nghiện.
Bên cạnh những cô gái sinh ra trong gia đình khá giả như Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, không ít hot girl từng tiết lộ quá khứ chật vật với cuộc sống vì thiếu tốn tiền bạc lẫn tình cảm.
Mới 21 tuổi nhưng Đinh Tiến Trường đã là "đại ca", quy tụ một số đàn em, lập băng giang hồ chuyên bảo kê, đòi nợ.
Khi chị Hà đang ở trong nhà mẹ đẻ, Quân đã đạp cửa nhà cùng với con dao mổ lợn áp sát, đâm nhiều nhát dao vào người khiến chị tử vong tại chỗ.
Nguyên thượng úy công an khai do nợ một khoản tiền, chị ta thường xuyên bị nhóm giang hồ hăm dọa nên đã tính "rút ruột" tiền ngân sách của cơ quan.
Ngoài kinh doanh, Lợi còn được biết đến nhiều hơn trong làng bóng đá "phủi" của đất Cảng. Ở một số trận giao hữu, anh ta mời được cả cầu thủ của tuyển quốc gia về tham gia.
Hay tin người yêu cũ có bạn trai, Tài cay cú tìm cả hai nói chuyện, đánh đập nạn nhân rồi trốn khỏi thủ đô tránh sự truy đuổi của công an.
Không đòi được nợ cho ông Sơn, Trà cùng đồng bọn tạo ra màn kịch tống tiền người đàn ông này.
Ngoài chia sẻ về chuyện gia đình, nàng "Cải bắp" còn tâm sự rằng vợ chồng cô bị thí sinh The Voice Kids mùa cũ phản đối khi tiếp tục nhận lời ngồi ghế nóng.
Đương kim vô địch Hà Nội T&T chính thức trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2014 khi hạ gục chủ nhà An Giang trong cơn mưa bàn thắng diễn ra chiều nay (14/4).
Khi mở cửa phòng, mọi người thấy ông Đ. nằm dưới sàn, toàn thân tê cứng và ngưng thở. Dưới chân bàn có một con rắn hổ đất đang quấn quanh.
“Nếu chịu lép vế thì em đã không đi bắt cướp!” - Nguyễn Hồng Xuân Trường, 26 tuổi, vừa là công nhân vừa là “hiệp sĩ đường phố” mở đầu cuộc trò chuyện.
Vừa bước xuống cửa hiệu cầm đồ đường Láng, vị khách tay cầm điện thoại luôn miệng nói “đang cố gắng thu xếp, mai sẽ trả”, “đừng gây áp lực với nhau".
Băng giang hồ chuyên dùng súng bảo kê, chém mướn và đòi nợ thuê chuẩn bị đi thanh toán đối thủ thì bị cảnh sát bắt giữ.
Do Tùng luôn thủ súng trong người nên cảnh sát truy nã tội phạm phải bàn bạc kỹ những khả năng có thể xảy ra.
Người đàn bà đẹp, giỏi giang của đất Cảng, nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ. Người đàn bà ấy tên B.T.H., thời điểm này chuẩn bị đến ngày giỗ đầu của bà.
Đối tượng bước vào nhà, lật cuốn sổ lấy khẩu súng, hướng vào Hoàng Anh để bắn. Hoàng Anh nhìn thấy cây súng liền đạp vợ ngã sang 1 bên, rồi ôm con vào lòng, lăn mấy vòng dưới nền nhà.
Từ món nợ cá độ bóng đá và "vay nóng", sau nhiều lần đòi nợ bất thành, các nhóm giang hồ dàn quân, tạo ra những màn huyết chiến kinh hoàng.
Gần 7 năm nằm trong phòng biệt giam, tử tù Lê Xuân Trường viết lại cho con trai của mình những dòng nhật ký chứa chan tình yêu thương…