Chiều 10/4, BS Nguyễn Phước Lộc - Phó Khoa ngoại niệu BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đang cứu chữa cho một bệnh nhân tự cắt lìa dương vật sáng 8/4.
Người đàn ông tên là C. (ngoài 50 tuổi), quê ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Ông C. tự cắt “của quý” vào khoảng 8h sáng 8/4 và 3 giờ sau được người nhà đưa đến bệnh viện. Hơn 13h chiều cùng ngày, BS Lộc trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của ông C. đã ổn định và đang nằm điều trị tại khoa Ngoại niệu.
![]() |
Một trong nhiều bệnh nhân bị cắt “của quý” nằm điều trị tại BV ĐK Trung ương Cần Thơ. |
Sáng 8/4, trong lúc 2 vợ chồng giận nhau, ông C. đã lấy dao cắt đứt dương vật rồi ném xuống kênh.
“Do giận quá mất khôn, nhưng người nhà phải biết chuyện để nhặt phần bị cắt bỏ và ngâm nước đá mang đến bệnh viện thì còn hy vọng nối lại. Như trường hợp của ông C. thì cắt hết 2/3 dương vật, không còn khả năng sinh hoạt bình thường” – BS Lộc cho biết.
Cũng theo BS Lộc, trước đó ngày 3/1, bệnh nhân Đ (SN 1969, hành nghề kinh doanh) cũng bị vợ cắt đứt dương vật.
Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân đã bỏ "của quý" của ông Đ. vào bọc đem đến bệnh viện và các bác sĩ đã nối thành công.
Đang ngủ bị vợ cắt lìa 'của quý'
6 2
Chiều 6/1, bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật nối liền dương vật thành công cho cho một bệnh nhân bị vợ cắt đứt lìa lúc đang ngủ.
Cuộc sống của ông chồng sau ngày bị vợ cắt 'của quý'
11 3
Dù đã cắt "của quý" của chồng, Huệ vẫn tiếp tục ghen tuông và tìm đến nhà "tình địch" gây thương tích.
Bị vợ cắt 'của quý' ngay ngày 8/3
16 12
Ngày 8/3, bệnh nhân về nhà và được vợ mua rượu cho uống xỉn và dùng dao lam cắt gần đứt rời của quý lúc 18h cùng ngày.