Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gia đình cầu thủ ào xuống sân ăn mừng cùng U19 Việt Nam

Các bậc phụ huynh không quản ngại đường xa có mặt tại sân Mỹ Đình cổ vũ U19 VN thi đấu. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chứng kiến các con mình khuất phục U19 Myanmar.

Huấn luyện viên Graechen và ban huấn luyện chúc mừng Văn Toàn, Tuấn Anh sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Các cầu thủ vui mừng khi giành vé vào chung kết, họ đi vòng quanh sân để cám ơn khán giả.
Gia đình các cầu thủ xuống sân và tặng hoa chúc mừng. Trong ảnh là phụ huynh hậu vệ Lê Văn Sơn - cầu thủ chơi năng nổ trong trận này.
Bố mẹ Lương Xuân Trường chia vui cùng HLV Graechen. Kết thúc trận đấu, bác Lương Bách Chiến xuống sân ôm hôn thân mật từng cầu thủ U19 VN như những đứa con của mình.
Xuân Trường và mẹ
Xuân Trường và mẹ.
Những người mẹ hẳn sẽ rất tự hào về các con.
Không kìm nén được cảm xúc, mẹ của Đông Triều đã chạy tới hôn lên má bà Hoa (mẹ của Công Phượng).
Các bậc phụ huynh đều mặc áo đỏ và đeo trên đầu dải băng "Tôi yêu U19 Việt Nam".
Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng hạnh phúc khi cậu em trai cùng gia đình từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem con thi đấu.
Ông Lương Bách Chiến, bố của Xuân Trường giúp bà Hoa (mẹ của Công Phượng) gọi điện về gia đình ở Đô Lương, Nghệ An chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng.
Mẹ của hậu vệ phải Lê Văn Sơn cũng bắt xe từ Hải Dương lên Mỹ Đình để chứng kiến sự trưởng thành của con trai mình.
Mẹ Tiến Dũng
Không thích sự ồn ào, mẹ Tiến Dũng chỉ đứng từ khán đài nhìn xuống và quan sát con trai từ xa.

Lê Hiếu - Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm