Chém con trai bị tâm thần, mẹ lĩnh 4 năm tù
Thấy con trai hay rượt chém hàng xóm khi phát bệnh tâm thần, bà Quí nảy sinh ý định sát hại anh Hưởng nhưng bất thành.
20 kết quả phù hợp
Thấy con trai hay rượt chém hàng xóm khi phát bệnh tâm thần, bà Quí nảy sinh ý định sát hại anh Hưởng nhưng bất thành.
"Tôi chỉ biết đứng đó la hét, gào thét và gọi tên con, hy vọng chúng sẽ chạy ra khỏi phòng và nhảy xuống để chúng tôi có thể thoát ra ngoài", chị Jackie kể về đêm xảy ra thảm kịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng cảnh sát tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động kiểu xã hội đen.
Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận định số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị ngáo đá, có hành vi giết người dã man đang gây nhức nhối xã hội.
Hầu hết những vụ án chấn động dư luận năm 2016 không có nhân chứng trực tiếp, nhưng chỉ sau ít ngày điều tra cảnh sát đã xác định được hung thủ gây án.
Trước phiên xử, vợ bị cáo nức nở: "Trước anh đi còn có ngày về, bây giờ anh đi thì chẳng khi nào nữa. Mẹ con tôi biết sống làm sao với dư luận sau tội ác của anh đây…”.
Kẻ giết 4 bà cháu nhận án tử hình sau phiên xử diễn ra sáng 16/12. Phiên xử gây ám ảnh cho người tham dự trước sự bình thản, vô cảm của hung thủ và nỗi đau lớn của những người thân hai bên gia đình.
Nhiều cảnh sát được trang bị vũ trang áp giải kẻ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh đến tòa. Tất cả những người có mặt tại phiên xử sơ thẩm bị cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ lưỡng.
HĐXX nhận thấy Dũng gây tội ác có tính toán nên tuyên án tử hình. Trước khi ra khỏi phòng xử, bị cáo quay lại nhoẻn miệng cười với gia đình nạn nhân.
Doãn Trung Dũng bị đề nghị truy tố tội Giết người và Cướp tài sản. Phiên tòa sơ thẩm xét xử kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh dự kiến diễn ra ngày 16/12.
Trong 2 ngày lẩn trốn, Dũng toan tính sẽ giết thêm 3 người nữa trước khi uống thuốc độc tự tử. Tuy nhiên âm mưu của hắn bị cảnh sát kịp thời ngăn chặn.
"Doãn Trung Dũng sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá nên bị ảo giác, khiến hắn có động lực để giết người không ghê tay", đại diện Cục C47 (Bộ Công an) trao đổi với Zing.vn.
Hơn chục cảnh sát mật phục tại quán cà phê. Ban chuyên án tính toán để trống bàn uống nước gần lối ra vào để “bẫy” nghi phạm giết 4 bà cháu ở Uông Bí.
"Nghe tiếng cốc chén vỡ, tiếng xô đẩy bàn ghế, tôi ngoảnh lại thì thấy 4-5 người đã khống chế tên gầy gầy, cao cao đó rồi...", nhân chứng kể lại việc trinh sát bắt nghi phạm Dũng.
Đến nhà chị Thanh xin tiền mua ma túy không được và bị bé trai 9 tuổi phát hiện khi hắn có ý trộm, Dũng liên tiếp đoạt 4 mạng người trong căn nhà 2 tầng để cướp tài sản, bỏ trốn.
Hàng trăm người dân ở Hải Phòng và Quảng Ninh đã kéo đến trước cửa trụ sở công an sau khi hay tin nghi phạm giết 4 bà cháu bị bắt.
Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cũng được tăng cường tham gia. Họ được trang bị công cụ hỗ trợ như súng AK, súng 3 loại đạn, dùi cui...
Sau khi xác định nghi can Dũng, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng công an địa phương rà soát địa bàn để tìm nơi người đàn ông 45 tuổi ẩn náu.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án "Giết người, cướp tài sản".
Trong 4 người bị sát hại tại căn nhà có 3 cháu nhỏ (3-9 tuổi). Lực lượng Bộ Công an đã tung quân xuống hiện trường phối hợp điều tra.