'Tôi làm việc cùng người đã khuất'
Công việc lấy giác mạc từ người đã khuất đòi hỏi sự tỉ mẩn, chính xác, kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Hoàng không được phép để cảm xúc lấn át.
69 kết quả phù hợp
Công việc lấy giác mạc từ người đã khuất đòi hỏi sự tỉ mẩn, chính xác, kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Hoàng không được phép để cảm xúc lấn át.
Một người chết hiến giác mạc có thể đem lại ánh sáng cho ít nhất 2 bệnh nhân. Song lo ngại chi phí khiến bệnh nhân không dám nghĩ tới việc ghép giác mạc.
Giác mạc chỉ được lấy từ người đã khuất trong vòng 6 tiếng. Người được ghép không phải trả tiền giác mạc.
Thanh Trúc, Hồng Nhung và Mai Trang đều mong muốn hành động của họ sẽ góp phần lan tỏa những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.
Tác phẩm kinh dị - hài của đạo diễn Nhất Trung mang đậm yếu tố giải trí. Song, nội dung phim mang nhiều nét tương đồng với bộ phim “Shutter” nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan.
Một tai nạn bất ngờ khiến bé Mai Đức Hải, 10 tuổi, ở xóm 6, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu (Nam Định) mãi mãi ra đi.
Khi linh hồn ra đi, thể xác trở về với cát bụi, hành động để một phần cơ thể ở lại giúp các bệnh nhân có thể chữa trị là việc làm thiêng liêng và cao quý.
“Bởi vì anh ấy là bác sĩ nhãn khoa, tâm nguyện cả đời là mọi người đều có một đôi mắt sáng khỏe. Chồng tôi đã quyết định hiến tặng giác mạc của mình”, vợ Vương Huy chia sẻ.
Sau khi qua đời, ông Nguyễn Viết Bồng đã hiến tặng giác mạc, giúp hai người vốn sống cảnh mù lòa hàng chục năm đã có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.
Món quà ý nghĩa từ những người Mỹ qua đời cuối tháng 5 đã được đem tới Việt Nam để ghép cho bệnh nhân nghèo.
Qua đời sau một vụ tai nạn, bé trai 4 tuổi đã để lại giác mạc giúp hồi sinh đôi mắt cho hai người khác vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Mất cảm giác giác mạc là một bệnh lý nguy hiểm, có thể gây loét giác mạc mạn tính, dẫn đến mù lòa.
Món quà quý giá từ bé Vân Nhi đã giúp hồi sinh đôi mắt của hai bệnh nhi.
Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi 7 tháng tuổi phải khoét bỏ mắt vì đã bị hoại tử.
Chiều 5/3, sau khi được xuất viện, hai người may mắn được ghép giác mạc hiến tặng từ bé Hải An đã qua nhà thắp hương cho bé trước khi trở về quê.
Ngày 2/3, hai biên tập viên Bùi Mai Trang và Nguyễn Hồng Nhung của VTV đã đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến mô/ tạng sau khi chết/chết não.
Hai bệnh nhân vừa được nhận giác mạc từ cùng một người hiến tặng, vỡ òa sung sướng khi một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.
Trong căn nhà đóng kín cửa, mất điện, ê-kíp gồm ba người phải soi đèn pin để thực hiện lấy giác mạc.
Người mẹ ấy vẫn luôn khao khát cháy bỏng được gặp lại những người may mắn này để nhìn thấy một phần hiện hữu còn sót lại của con gái.
Giác mạc của bé Hải An có chất lượng tốt, rất trong nên người nhận được quà tặng từ cô bé cũng sớm nhìn rõ hơn.