Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ghi bàn đỉnh cao, Torres cứu Chelsea

Chân sút người Tây Ban Nha ghi bàn ở phút 82 san bằng tỷ số 2-2 cho The Blues. Kết quả này buộc Chelsea và Brentford phải đá lại trên sân Stamford Bridge để cạnh tranh tấm vé vào vòng 5 Cúp FA.

Ghi bàn đỉnh cao, Torres cứu Chelsea

Chân sút người Tây Ban Nha ghi bàn ở phút 82 san bằng tỷ số 2-2 cho The Blues. Kết quả này buộc Chelsea và Brentford phải đá lại trên sân Stamford Bridge để cạnh tranh tấm vé vào vòng 5 Cúp FA.

So sánh về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Chelsea xếp ở cửa trên Brentford và nhận được đánh giá rất cao trong việc đoạt vé đi tiếp ở Cúp FA. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này với CLB chủ sân Stamford Bridge là phải giành chiến thắng một cách thuyết phục để quên đi nỗi buồn ở Cúp Liên đoàn, thua sau hai lượt trận bán kết trước Swansea với tỷ số 0-2.

Torres giúp Chelsea có trận hòa 2-2 trước Brentford.

Nhằm tránh phải nhận thêm một cú sốc nữa về mặt tinh thần, HLV Benitez quyết định đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Sự thay đổi đáng kể nhất trong đội hình Chelsea đến từ khu trung tuyến. Sau khi phải nhận thẻ đỏ do dính líu tới cậu bé nhặt bóng của Swansea, Eden Hazard sẽ phải vắng mặt 3 trận, và đây là tổn thất không nhỏ về lực lượng đối với The Blues. Ở trận này, Marin đảm nhận vị trí của tiền vệ người Bỉ.

Trong hiệp 1, thời gian kiểm soát bóng của Chelsea là 68%, tuy nhiên, đội khách lại chỉ tung ra được một cú sút về phía khung thành Brentford. Việc để thủng lưới trước là cú sốc rất lớn đối với ban huấn luyện Chelsea, đặc biệt là HLV Benitez sau khi ông tuyên bố muốn được dẫn dắt CLB thành London thêm một mùa giải. Tuy nhiên, phong độ thi đấu thất thường của The Blues khiến tương lai của nhà cầm quân này ngày càng trở nên mờ mịt.

The Blues gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1.

Trở lại với diễn biến trong hiệp đầu tiên, Chelsea là đội chiếm thế chủ động trên sân ở những phút đầu trận, nhưng đội khách lại gặp bế tắc trong các pha lên bóng. Tình huống hãm thành đáng chú ý nhất của Chelsea là cú sút đi chệch cột dọc của Oscar ở phút thứ 6. Khoảng thời gian sau đó, Brentford mới là đội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn.

Phút 13, đội chủ nhà được hưởng đá phạt sau khi thủ môn Turnbull bắt bóng sau đường chuyền về của Terry, tuy nhiên, Brentford không tận dụng thành công. Thêm một tình huống tấn công khá nguy hiểm bên cánh trái của Brentford ở phút 30, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút sẽ khép lại, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng khai thông bế tắc trận đấu. Sau tình huống thủ môn Turnbull đẩy bóng ra, Trotta băng vào dứt điểm bồi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút đầu tiên.

Hàng thủ Chelsea thi đấu chưa tốt.

Sau giờ nghỉ, HLV Benitez quyết định đưa Juan Mata vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Chelsea. Phút 55, đội khách gỡ hòa 1-1 sau pha dứt điểm kỹ thuật của Oscar. Tuy nhiên, The Blues thêm một lần nữa để Brentford vượt lên dẫn trước. Phút 72, thủ môn Turnbull phạm lỗi với cầu thủ số 12 trong khu vực 16m50. Trên chấm 11m, Forrester không khó để nâng tỷ số lên 2-1.

Không chấp nhận trận thua trước CLB hiện thi đấu tại giải League One, HLV Benitez quyết định đưa Demba Ba vào sân nhằm hỗ trợ Torres trong việc ghi bàn. Chỉ 1 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Senegal có pha kiến tạo để El Nino thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật san bằng tỷ số 2-2 cho Chelsea. Kết quả này buộc hai đội phải đá lại để quyết định tấm vé vào vòng tiếp theo.

Đội hình ra sân trong trận đấu

Brentford: Moore, Hodson, Craig, Dean, Logan, Forshaw (Saunders, 84’), Douglas, Diagouraga, Donaldson, Trotta (Adeyemi, 70’), Forrester (Barron, 80’).

Chelsea: Turnbull, Ivanovic (Azpilicueta, 79’), Cahill, Terry, Cole, Ramires, Lampard, Marin (Mata, 46’), Oscar, Bertrand (Ba, 82’), Torres.

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet

ĐỨC MẠNH

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm