Tố chồng ngoại tình hòng cứu hôn nhân đổ vỡ
Tại tòa, người chồng nhất quyết đòi ly hôn vì không chịu đựng nổi tính ghen tuông "rất bệnh" của vợ.
109 kết quả phù hợp
Tại tòa, người chồng nhất quyết đòi ly hôn vì không chịu đựng nổi tính ghen tuông "rất bệnh" của vợ.
3h sáng, một nhóm chiến sĩ trẻ trên tàu HQ-561 lục tục thức dậy, xuống kho lạnh lấy rau quả, thịt cá chuẩn bị nấu ăn trong khi mọi người trên tàu vẫn còn yên giấc ngủ.
Nữ ca sĩ dù đã 28 tuổi nhưng vẫn xin phép gia đình đồng ý mới dám mặc hở trong sản phẩm vừa phát hành.
Các trinh sát đã thu giữ một chiếc ca nhựa màu đỏ lúc gây án. Điều đáng chú ý là phía dưới chiếc ca nhựa có hai chữ "MT" viết bằng sơn trắng.
Vừa chân ướt chân ráo được trở về cộng đồng sau án phạt vì tội cố ý gây thương tích, Đoàn đã cầm dao truy sát người yêu đến nguy kịch.
Do mâu thuẫn vợ chồng, sự ích kỷ của người lớn, những đứa con vô tội trong phút chốc bị chính đấng sinh thành tước đi quyền được sống. Tội ác ấy mãi là sự day dứt khôn nguôi…
Ông Nam bị tố, vì ghen tuông mù quáng, ông này đã đánh đập tàn nhẫn và dùng dao lam tự tay khắc những ký tự lạ lên cơ thể chị Mai.
Diễn viên Sỹ Toàn tiết lộ về mối tình 2 năm với cô MC vừa ga-lăng, cá tính vừa ngọt ngào, tâm lý.
Nghi ngờ chồng có bồ, chị đã nghĩ đủ ra cách để bắt quả tang, thậm chí còn yêu cầu anh quỳ trước mộ cha mẹ đã chết để thề độc.
Bức xúc vì người con gái duy nhất bị sát hại dã man, đứng trước HĐXX, mẹ nạn nhân yêu cầu tòa... giết ngay hung thủ để trả lại công bằng cho gia đình.
Uẩn khúc trong tập 26 bộ phim “Tuổi thanh xuân” mang đến cho độc giả Zing.vn nhiều cung bậc cảm xúc.
Ứng xử không khéo léo trên thế giới ảo, nhiều cặp vợ chồng rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé ở đời thực.
Sẵn mối nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác, sau vụ cãi cọ, Sơn nổi cơn ghen xách dao truy sát vợ giữa ngày Tết.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 17/2, Trần Văn Trai (53 tuổi, ở xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) đã ra Công an huyện Hòa Thành đầu thú về hành vi giết người.
Thấy chị Hương chuẩn bị đi chơi với người khác, Cường ghen tuông và tìm cách ngăn cản. Hương cự lại và bị người yêu bóp cổ đến chết.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, một phụ nữ được coi là vợ hai đã nhẫn tâm sát hại con riêng của chồng khi cháu chưa đầy một tuổi.
Tết này, nhiều hoàn cảnh khó khăn thêm ấm áp, vui hơn bởi những món quà xuân của cán bộ, công nhân viên công ty Dược Hậu Giang (DHG).
Trước vành móng ngựa, nữ sát thủ bất ngờ khai đã 2 lần mang thai với nhân tình. Thời gian ở trong trại, người phụ nữ "ghen ngược" mắc sốt rét và sảy thai.
Ngày gặp chị Phượng, anh Tiếp hy vọng, nỗ lực làm mọi thứ để vun đắp cho cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại”. Thế nhưng thói ghen tuông mù quáng của người vợ hờ đã làm hỏng tất cả.
“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết này với thật nhiều cảm xúc. Cô cảm ơn em”.