Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Fan Mỹ cổ vũ cho thầy trò Klinsmann với quy mô chưa từng có

Hàng vạn CĐV trên khắp nước Mỹ đổ dồn về các SVĐ để cổ vũ cho đội tuyển trong cuộc đọ sức với Bỉ. Tổng thống Obama cũng xem trận đấu từ Văn phòng Eisenhower ở Washington.

Khoảng 20.000 CĐV kéo đến sân Soldier Field ở Chicago (Mỹ) để cổ vũ cho thầy trò HLV Juergen Klinsmann thông qua màn hình cực lớn.
Các fan ở xứ sở cờ hoa chờ đợi trận đấu giữa Mỹ và Bỉ diễn ra.
Một fan Mỹ tin vào chiến thắng của đội nhà trước Bỉ để giành quyền vào tứ kết.
Hàng nghìn fan Mỹ xem đội bóng con cưng thi đấu thông qua màn hình lớn trên sân AT&T ở Dallas.
Người hâm mộ không ngừng tung cờ cổ vũ cho Chú Sam.
Tại World Cup 2014, thầy trò HLV Juergen Klinsmann nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ NHM quê nhà.
Tuyển Mỹ tiến vào vòng 1/16 chỉ với 2 cú sút trúng đích sau 11 pha dứt điểm ở vòng bảng.
Một fan Mỹ vẽ quốc kỳ lên mặt và đeo vương miện trông rất ấn tượng.
Người Mỹ hy vọng đội tuyển con cưng lần đầu tiên tiến vào tứ kết kể từ 2002.
Ở Seattle, rất đông người hâm mộ cổ vũ cho tuyển Mỹ như đang xem trên sân ở Brazil.
Thậm chí, các cầu thủ bóng chày cũng không rời khỏi mắt trước màn hình.
Nỗi thất vọng của fan Mỹ khi đội nhà để thua tuyển Bỉ trong phút bù giờ.
Nỗi thất vọng của các CĐV tại Freedom Plaza, Washington.
Tình yêu bóng đá của người Mỹ không ngừng được tăng lên trong những năm qua.
Tổng thống Barack Obama hào hứng cổ vũ cho đội nhà tại Văn phòng Eisenhower ở Washington.
Một fan Mỹ tươi rói khi đội nhà có mặt ở vòng 1/8.
Các fan xứ sở cờ hoa chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho màn cổ vũ.
Hàng ngàn fan tập trung trước sân vận động Soldier Field.
Một cặp đôi Mỹ kề vai nhau cổ vũ đội nhà đánh bại bầy Quỷ đỏ.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm