Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Fan Cần Thơ leo cây chụp ảnh U19 HAGL thi đấu

Bất chấp nguy hiểm, hàng chục cổ động viên bóng đá Cần Thơ đã leo lên những cây thông, phượng bao xung quanh sân vận động để xem Công Phượng và các đồng đội thi đấu.

Sân Cần Thơ vốn có sức chứa 50.000 khán giả. Chuẩn bị cho giải U21 quốc tế, ban tổ chức chỉ bán rõ mỗi trận ngày chừng 30.000 vé và 4.000 vé mời để dễ bề kiểm soát.
Tuy nhiên, số lượng khán giả vào sân thực tế đông hơn hẳn số lượng vé bán ra. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, các khán đài đã không còn chỗ ngồi.
Đến giữa hiệp 1, khán giả đã tràn lên khoảng không giữa khán đài A và C, ngồi trên cả những bãi cỏ để xem các cầu thủ thi đấu.
Để xem U19 HAGL thi đấu, khán giả tràn xuống sát đường pitch, nơi có góc nhìn rất hạn chế.
Ở nơi giáp nhau giữa khán đài C và B, khán giả leo lên thanh chắn để xem được các cầu thủ thi đấu.
Nhưng nguy hiểm nhất là việc những khán giả nam leo lên những cây thông cao chót vót để có góc quan sát thuận lợi.
Những khán giả này rất mạo hiểm khi leo lên cao cách mặt đất đến vào chục m, vừa xem U19 HAGL thi đấu, vừa cầm điện thoại chụp hình.

Một số khác thì bám lấy những tấm áp phích ở trên sân để có điểm tựa xem 2 đội tranh tài.
Ngồi trên cao nhưng khán giả vẫn vô tư chụp ảnh, nghe điện thoại, tán gẫu.
Khán giả đến quá đông, không có chỗ ngồi phải đứng dọc trên đỉnh các khán đài A, B, C, D.
Từ khán đài A nhìn sang dễ dàng nhìn thấy các khán giả leo cây để xem trận đấu.
Ở khán đài D, khán giả leo lên cây phượng vốn có ít nhánh để được tận mắt xem U19 Việt Nam thi đấu. Lúc sau, ban tổ chức xả cổng do không thể kiểm soát được an ninh, khiến cho lượng khán giả đến sân ngày một đông.

Nguyễn Đăng- Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm