Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Fabregas và Costa im tiếng, Tây Ban Nha thua Slovakia 1-2

Màn trình diễn mờ nhạt của bộ đôi Fabregas - Diego Costa khiến Tây Ban Nha bại trận trước Slovakia 1-2 ở loạt trận thứ 2 vòng loại EURO 2016 diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10.


Đội hình thi đấu: Slovakia: Kozacik, Pekarik, Skrtel, Durica, Hubocan, Mak (Stoch 61’), Pecovsky, Gyomber, Kucka (Kiss 83’), Weiss (Duris 54’), Hamsik. Tây Ban Nha: Casillas, Juanfran (Cazorla 81’), Pique, Albiol (Pedro 58’), Jordi Alba, David Silva (Alcacer 71’), Busquets, Fabregas, Koke, Iniesta, Diego Costa.
Đội hình thi đấu: Slovakia: Kozacik, Pekarik, Skrtel, Durica, Hubocan, Mak (Stoch 61’), Pecovsky, Gyomber, Kucka (Kiss 83’), Weiss (Duris 54’), Hamsik. Tây Ban Nha: Casillas, Juanfran (Cazorla 81’), Pique, Albiol (Pedro 58’), Jordi Alba, David Silva (Alcacer 71’), Busquets, Fabregas, Koke, Iniesta, Diego Costa.
Với phong độ thuyết phục trong màu áo Chelsea kể từ đầu mùa (ghi 9 bàn/7 trận tại Premier League), Diego Costa là cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chắc chắn của Slovakia, chân sút gốc Brazil không có nhiều cơ hội để tỏa sáng.
Một cầu thủ khác rất được kỳ vọng tại La Roja là Cesc Fabregas cũng bất lực trước hàng tiền vệ của đội chủ nhà.
Phút 17, tiền vệ Juraj Kucka tung ra cú sút xa bằng chân phải sau cú đẩy bóng của đồng đội từ tình huống đá phạt. Bóng đi hiểm khiến Iker Casillas không có cơ hội cản phá.
Kucha nhảy santo ăn mừng sau khi giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.
Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ Slovakia lui về chơi phòng ngự phản công khiến nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn.
Trước hàng phòng ngự kiên cố của Slovakia, các học trò của HLV Del Bosque bế tắc trong việc thâm nhập khu vực 16m50 của Slovakia.
Diego Costa gây thất vọng lớn khi chỉ tung ra 1 cú sút không chính xác trong suốt 90 phút có mặt trên sân.
Phút 82, sau đường chuyền của Alba bên cánh trái, cầu thủ vào thay người Paco Alcacer khống chế gọn gàng sau đó tung ra cú sút chân trái đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Diego Costa chúc mừng chân sút đang khoác áo Valencia sau bàn gỡ hòa 1-1 của đội khách.
Những tưởng Tây Ban Nha sẽ ra về với 1 điểm trong tay thì phút 87, cầu thủ vào thay người Miroslav Stoch tỏa sáng với pha đánh đầu tung lưới Casillas sau quả tạt như đặt của Duris bên cánh phải.
Các cầu thủ Slovakia vỡ òa với bàn thắng của Stoch. Chung cuộc, Slovakia giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Nỗi thất vọng của Pique sau khi đội tuyển để thua đối thủ chiếu dưới.
Đây là thất bại thứ 2 của Tây Ban Nha sau 3 lần xung trận kể từ VCK World Cup 2014.
Tương lai của HLV Del Bosque đang bị đặt dấu hỏi lớn sau phong độ sa sút nghiêm trọng của Tây Ban Nha.

Tiểu Minh

Video: S.H

Bạn có thể quan tâm