Sự đố kỵ của người Việt đã giết Flappy Bird?
Nintendo khẳng định không muốn chú chim chết, báo nước ngoài tung hô Nguyễn Hà Đông lên mây. Nhưng chú chim có tên Flappy Bird đã bị hạ bởi tính đố kỵ của một bộ phận người Việt.
4 kết quả phù hợp
Nintendo khẳng định không muốn chú chim chết, báo nước ngoài tung hô Nguyễn Hà Đông lên mây. Nhưng chú chim có tên Flappy Bird đã bị hạ bởi tính đố kỵ của một bộ phận người Việt.
Vô danh trong suốt nửa năm kể từ khi được đưa lên App Store và Play Store, Flappy Bird bắt đầu viết nên câu chuyện cổ tích mới của làng công nghệ Việt từ cuối năm 2013.
Dư luận dậy sóng sau khi hay tin lúc 2h sáng 9/2/2014, tác giả Nguyễn Hà Đông loan báo trên Twitter rằng anh gỡ bỏ game Flappy Bird ra khỏi App Store.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc công ty ePi Technologies cho rằng, Flappy Bird sẽ có lượng download đột biến trước thời điểm game bị hạ khỏi các gian ứng dụng.