Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Em lỡ thề không nhìn mặt anh

Sau trận cãi vã kịch liệt về sự bình đẳng, vợ nói với chồng: "Thề có Chúa và quỷ thần, không bao giờ tôi nhìn mặt anh nữa".

Chồng năn nỉ mãi mà vợ cứ im lặng. Đến tối, lúc vào phòng ngủ, anh lại tỉ tê:

"Anh đã giải thích với em đủ điều, lẽ nào em còn giận anh, quay lại xem nào".

Cô vợ lúc đó mới nói nhỏ:

"Anh tắt đèn. Em lỡ thề không nhìn mặt anh rồi".

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm