Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Em bé 1 tuổi xếp hàng 8 tiếng chờ viếng tướng Giáp

Cháu trai Nguyễn Minh Hòa đã được bố mẹ bế chen lấn trong 'biển người' để xếp hàng từ 6h45 đến 14h30 mới được vào thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng và trưa 9/10 là ngày đỉnh điểm về lượng người tìm đến số nhà 30 Hoàng Diệu để xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không còn là 3 hoặc 4 hàng xếp dọc chạy dài như các ngày đầu nữa mà đã trở thành "biển người".
Trong hàng chục nghìn người đó có gia đình anh Nguyễn Văn Toại và chị Nguyễn Thị Nhung bế con mới 1 tuổi, sẵn sàng xếp hàng từ 6h45 sáng từ khu vực Quảng trường Ba Đình, cách nhà Đại tướng khoảng hơn 2km.
Hai anh chị cho biết, rất tôn thờ Đại tướng nên không quản ngại khó khăn từ Kinh Môn (Hải Dương) lên Hà Nội ngay từ rạng sáng.
Nhiều lúc bé hiếu động đòi chạy chơi không chịu ở yên trên tay bố mẹ khiến chị Nhung phải chạy theo bế vào.
Cả hai anh chị đều đang công tác tại Công an thành phố Hải Dương. Đi cùng còn có anh trai của anh Toại là anh Nguyễn Đức Trường, một chiến sĩ Công an phòng cháy chữa cháy tại TP HCM cũng cố gắng sắp xếp công việc để ra thủ đô kịp thời vào viếng Đại tướng.
Cả nhà đi từ đêm, bắt đầu xếp hàng lúc 6h45, đến khoảng 11h mới nhích được 300 mét.
Đến đoạn phố Hoàng Diệu, gần nhà Đại tướng, tất cả đều phải đi thành một hàng.
Bữa trưa tạm bợ của bé Hòa chỉ là nhấm nhấm ruột bánh mì.
14h30, cả gia đình đã tiếp cận được vào đến sân vườn nhà tướng Giáp.
Chị Nhung (áo đen) và chồng đã vào được gian thờ Đại tướng và đi vòng một vòng.
Mẹ của bé Hòa không thể kìm được những giọt nước mắt khóc thương Đại tướng.
Cả gia đình cùng chia sẻ lời từ biệt trên cuốn sổ tang, bé Hòa vươn người đòi theo mẹ.
Chị lại phải vừa bế con vừa ghi.
Anh Toại cũng chia sẻ những lời ca ngợi về Đại tướng, mong Đại tướng bình yên nơi chín suối.
Dòng lưu bút của mẹ bé Hòa ghi "Gia đình chúng cháu vô cùng thương tiếc khi phải chia tay bác, vị tướng tài của dân tộc. Trong lòng cháu và tất cả nhân dân bác đã là một vĩ nhân. Vĩnh biệt bác, chúng cháu sẽ cố gắng gìn giữ sự nghiệp mà bác và cha anh để lại. Vô cùng mến thương".

Quang Anh

Bạn có thể quan tâm