Đại gia 'nước đá’ doạ bắn nhân viên kêu oan
Mê tín dị đoan, vị đại gia "nước đá” ở Cần Thơ lấy súng doạ bắn nữ nhân viên trong xưởng làm việc.
48 kết quả phù hợp
Mê tín dị đoan, vị đại gia "nước đá” ở Cần Thơ lấy súng doạ bắn nữ nhân viên trong xưởng làm việc.
Tướng công an Lê Văn Cương cho rằng trong nhiều vụ án ma túy lớn, "ông trùm" có quan hệ với lãnh đạo địa phương dẫn đến đánh án rất khó khăn.
Lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) khẳng định boong-ke, đường hầm là sào huyệt của trùm ma túy tại xã Lóng Luông sẽ bị san phẳng trong hôm nay (1/7).
Cho rằng nạn nhân tử vong liên quan đến vụ ẩu đả khi đi bắn chim 4 năm trước, gia đình anh Hiếu đã làm đơn trình báo công an. Hai người liên quan vụ việc đã phải hầu tòa hôm nay.
HĐXX nhận định hành vi của “đại gia nước đá” 62 tuổi cầm súng, dao đe dọa hai phụ nữ cấu thành tội Đe dọa giết người và tuyên phạt 30 tháng tù.
Cơ quan chức năng không xử lý hình sự hành vi sử dụng súng và bắn dọa hai mẹ con người đi đòi lương vì qua xác minh, ông Phương dùng súng bắn đạn cao su.
Ông Nghĩa dùng súng ngắn mang theo dọa bắn người dân nếu "nói nhiều" sau va chạm giao thông.
Người thợ hớt tóc trên vỉa hè cho rằng chiến dịch dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải làm ảnh hưởng đến những người mưu sinh như mình nên nhắn tin đe dọa.
Trong bóng tối, ông Ma Thanh Toan (65 tuổi) lén tiếp cận ôtô Fortuner, lách nòng súng qua khe cửa kính rồi nhằm đầu tài xế bóp cò.
Công an xác định khẩu súng ông Sơn sử dụng để đe dọa bệnh nhân đến trung tâm uống thuốc là súng bắn đạn hơi cay chứ không phải là súng đồ chơi.
Tối 24/9, hàng nghìn người đổ về chợ Trung thu phố cổ Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) dạo chơi khiến khu vực này chật cứng.
Di chuyển được khoảng chục km, phát hiện cảnh sát vẫn theo dõi phía sau, Út dừng xe, rút súng tự chế ra chĩa thẳng vào lực lượng truy đuổi dọa bắn.
Sau khi bắn chết người, cụ ông 76 tuổi chĩa súng về những người đứng gần đó rồi dọa bắn nát đầu. Người này sau đó lên xe máy trốn khỏi hiện trường.
Sau khi bắn chết vợ, Lợi dùng xuồng máy chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Lúc cảnh sát vận động đầu thú, người này bắn chỉ thiên nhiều lần rồi tự sát.
Nói về nguồn gốc dùng khẩu súng nhựa để dọa người dân, ông Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tri Tôn (An Giang) cho biết mua ở TP.HCM giá 200.000 đồng.
Phát hiện người dân vào hồ sâu từng có người chết, ông Tuấn (ở An Giang) đã rút vật giống súng bắn trúng chân một người.
Súng mà vị giám đốc dùng để dọa người phụ nữ là loại bắn đạn hơi cay được cấp phép cho công ty trong lĩnh vực bảo vệ. Sử dụng không đúng, ông này có thể bị phạt 4 triệu đồng.
Sau khi toà phạt các bị cáo từ 2 năm tù đến án chung thân, người nhà bị hại căng băng rôn “Toà bỏ lọt tội phạm” và khóc lóc, la hét.
Ngoài con trai Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau xô xát với dân, ở miền Tây từng xảy ra chuyện con của sếp ngành công an đánh nhau với tài xế và đồng nghiệp.
Trong lúc cãi nhau với vợ, Bùi Văn Nam (26 tuổi) đã dùng súng quân dụng bắn một phát để hù dọa. Việc làm này khiến người dân xung quanh lo sợ và báo lên cơ quan chức năng.