Nhóm côn đồ cầm dao, mã tấu chém nhân viên quán karaoke
Xông vào quán karaoke ở Long An, hàng chục côn đồ dùng dao, mã tấu, súng điện... uy hiếp nhân viên gây náo loạn. Một người bị nhóm này chém khắp người, phải khâu 31 mũi.
172 kết quả phù hợp
Xông vào quán karaoke ở Long An, hàng chục côn đồ dùng dao, mã tấu, súng điện... uy hiếp nhân viên gây náo loạn. Một người bị nhóm này chém khắp người, phải khâu 31 mũi.
Từ chuyện bạn nhậu khuyên uống ít rượu để giữ sức đi làm, Bé Tư và Huynh lấy mã tấu chém gục một người dân đứng trước xưởng gỗ ở Cần Thơ.
Ngoài bảo vệ quán karaoke Kington, cảnh sát đã bắt thêm 3 thanh niên trong vụ hai người khách bị chém chết.
Chạy xe nẹt pô xe ầm ĩ nên bị bảo vệ của quán karaoke gần đó nhắc nhở, nhóm “côn đồ nhí” liền xách dao, mã tấu gây nên cuộc hỗn chiến kinh hoàng khiến một người chết.
Biết tin mẹ bị chàng trai 29 tuổi đánh đập, Thành rủ đồng bọn đánh dằn mặt anh ta.
Sau khi lấy lời khai 16 người trong quán hát, cảnh sát đã xác định được Phúc và 3 nghi can đang bỏ trốn liên quan cái chết của 2 khách hàng ở quán karaoke Kington.
Khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả khiến 2 người chết, cảnh sát thu được mã tấu, 2 khẩu súng ngắn nghi là của bảo vệ quán karaoke. 16 người bị đưa về trụ sở công an.
12 nghi phạm là con nghiện ma túy đá đã lập băng cướp. Mỗi khi ra tay, nhóm này dùng dao, mã tấu chém bị hại để cướp.
Đạp ông Tứ rớt xuống xe, Rơ Châm Hoãn cùng 2 người khác lao tới dùng mã tấu chém vào phần đầu, tay, lưng nạn nhân.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã trích xuất camera, xác định nhóm côn đồ đâm chết thiếu niên 14 tuổi. Công an đang truy tìm các nghi can gây án.
Sau khi dùng mã tấu chém chết bạn, người đàn ông ở Bình Dương trốn khỏi địa phương. Sau 15 năm, ông về quê tổ chức đám giỗ cho cha thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.
Trong khi vui chơi, nhóm thực khách mâu thuẫn với đội bảo vệ của quán bar ở Nha Trang. Hai bên lao vào nhau, sau đó nhóm thực khách bị nhiều người truy sát.
Hiếu cùng những người bạn đến một khu phố ở Vũng Tàu thì bị nhóm thanh niên dùng mã tấu truy sát. Nam sinh lớp 11 bị đối phương đuổi kịp, chém tử vong vào rạng sáng nay, 27/2.
Trong đêm, 2 nhóm thanh niên với khoảng 20 người cầm kiếm, mã tấu lao vào truy sát nhau trên phố. Cuộc đâm chém chỉ dừng lại khi 2 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi gây án, Hưng và Công trốn đến Bình Dương. Các trinh sát đã vận động thanh niên chém trung tá Tòng ra đầu thú.
Trước khi đập phá trụ bơm xăng dầu và chém trung tá công an ở Sóc Trăng, nhóm côn đồ đã ném "bom sơn" vào nơi ông Tòng ngủ nhưng chiếc hộp văng trúng cửa sổ.
Trong lúc uống rượu, Hiếu (ở Cà Mau) kể cho bạn nghe chuyện anh ta bị đánh. Thanh niên này rủ bạn nhậu lấy mã tấu đi truy sát đối phương.
Vì có mâu thuẫn từ cái “nhìn đểu”, nhóm thanh niên đã mang theo hung khí truy sát đối thủ trên đường.
Nam thanh niên đang chạy xe bất ngờ hai người khác đuổi theo dùng mã tấu chém gần lìa tay ngã xuống đường, bất tỉnh.
Du Ma Địa, khu vực tấp nập hàng quán và khách du lịch của Hong Kong, từng là điểm tập kết của các băng đảng giang hồ, tranh giành quyền bảo kê các hộp đêm và chợ đầu mối.