Tướng Vương Thừa Vũ và huyền thoại ‘tinh thông thập bát ban võ nghệ’
Trong thời gian bị thực dân Pháp bắt giam tại Nghĩa Lộ, bằng tài võ nghệ và tuyên truyền, ông Vương Thừa Vũ đã được tôn là “võ sĩ đạo”.
66 kết quả phù hợp
Trong thời gian bị thực dân Pháp bắt giam tại Nghĩa Lộ, bằng tài võ nghệ và tuyên truyền, ông Vương Thừa Vũ đã được tôn là “võ sĩ đạo”.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn cho biết khi làm việc với cảnh sát, nghi phạm sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng bình tĩnh khai nhận hành vi giết nạn nhân bằng hàng chục nhát dao.
"Xót xa nào hơn việc này, Tết chưa hết mà đã tang gia. Tuấn nó hiền lắm, lại tu chí làm ăn, điếu thuốc nó còn không hút thì ai ngờ nổi...", hàng xóm nói về nghi phạm giết bố.
Người tình đưa 10 triệu đồng rồi đuổi ra khỏi nhà, Bình đòi thêm 1 tấn cà phê nhưng không được. Bực tức, Bình dùng dao chém chết người tình rồi đến công an đầu thú.
Sau một đêm rượt chém hàng xóm và đập phá tài sản của nhiều gia đình ở chợ Kinh (Sóc Trăng), Dũng tiếp tục đe dọa mọi người nên các tiểu thương không dám mở cửa kinh doanh.
Lẻn vào nhà hàng xóm trộm cắp thì bị gia chủ phát hiện, Quân dùng dao chém liên tiếp hơn chục nhát vào người bà Quế rồi trốn khỏi hiện trường.
Nam thanh niên 32 tuổi ngụ Bến Tre hoang tưởng cha mẹ bạn gái là “thầy bùa” nên nảy sinh ý định giết người. Sau khi sát hại mẹ bạn gái, thanh niên này chém tiếp người hàng xóm.
Đang ngồi uống nước trong nhà người thân, anh Trà bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm dao xông vào chém nhiều nhát, tử vong.
Người chồng 37 tuổi ở Thanh Hóa nghi là người dùng dao chém chết vợ và hai con rồi chặt tay tự sát. Anh ta được hàng xóm đánh giá là hiền lành.
Trong lúc ngồi nhậu tại buổi sinh nhật, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn xông vào chém nhau khiến một người tử vong.
Cho rằng trung úy công an vuốt tóc vợ mình, anh Tuấn đứng lên cự cãi với người này. Lúc sau, Tuấn bị người của trung úy cầm dao xông vào chém gục, chết tại bệnh viện.
Trong lúc nhậu, Quân xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu nên dùng dao chém chết người này.
Nhóm của Quân đang đi trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai thì bị 3 thanh niên chặn đầu xe, dùng dao đâm, chém. Vụ việc làm một người chết, một người bị thương nặng.
Trong lúc nhậu, Linh mâu thuẫn với chủ nhà nên dùng dao chém chết người này sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trong lúc nhậu, Mạnh cùng 2 bạn cãi vã với Cương vì bị cho là nhìn đểu. Để giải quyết mâu thuẫn, ba thanh niên dùng dao chém chết người.
Được hàng xóm mời sang uống rượu nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông 52 tuổi dùng dao chém chết chủ nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Quá trình điều tra xét xử vụ án còn nhiều thiếu sót, mâu thuẫn trong việc đánh giá chứng cứ kết tội với Vi Văn Phượng.
Sau khi bơi lên bờ, Nhân và Vũ dùng dao chém loạn xạ khiến kẻ chết, người nhập viện.
Nghi ngờ người mẹ tác động gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, Kuang Wenliang (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lên kế hoạch hại mẹ vợ ở Kiên Giang.
Sau 2 ngày lẩn trốn vì giết tình địch, Hòa đã đến cơ quan chức năng đầu thú.