Mang 2,1 kg thuốc nổ đi đánh cá trên biển Vĩnh Tân
Thuyền trưởng Vương khai nhận mang theo 2,1 kg chất nổ dùng để đánh bắt hải sản trên vùng biển Vĩnh Tân.
74 kết quả phù hợp
Thuyền trưởng Vương khai nhận mang theo 2,1 kg chất nổ dùng để đánh bắt hải sản trên vùng biển Vĩnh Tân.
Bích nhận mìn từ Hòa rồi mang đến nhà ông Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đốt dây cháy, gây nổ lớn. Tại phiên xử phúc thẩm, tòa tuyên mỗi bị cáo 30 năm tù.
Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo nguyên là cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng cáo trạng truy tố anh ta là vu khống một cách tinh vi. Do đó, người này chối tội.
Kiểm tra bao tải của bà Kính, lực lượng chức năng phát hiện bên trong đựng 60 thỏi thuốc nổ, 100 kíp nổ và 5 m dây cháy chậm.
Hàng nghìn kíp nổ tại các mỏ đá ở nhiều địa phương bị mất cắp dù có người quản lý, gây bất an trong xã hội
Khi đang bán 1.490 thỏi thuốc nổ cho ngư dân ở biển, người phụ nữ 52 tuổi ở Thanh Hóa bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Phát hiện tàu cá khả nghi, Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Thanh Hóa) phát hiện, thu giữ 29 quả mìn tự chế đã được gắn kíp nổ và dây cháy chậm, 66 kíp nổ và 5 thỏi thuốc nổ.
Khi Xuân đang chờ chuyển 20 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và 50 m dây cháy chậm xuống tàu đánh cá của gia đình thì bị biên phòng bắt giữ. Cô gái khai mua thuốc nổ của người lạ mặt.
Bích nhận mìn từ Hòa rồi mang đến nhà ông Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên châm ngòi. Vụ nổ gây ảnh hưởng tới 62 hộ dân xung quanh.
Bị gia đình Hoài ngăn cấm chuyện yêu đương, Nam mua thuốc nổ về tự chế thành một quả mìn và đem đặt ở ruộng sau nhà cô gái để kích nổ.
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên taxi có hơn 3.000 kíp nổ và 150 m dây điện. Lợi dụng trời tối, vị khách được cho là chủ số hàng đã nhanh chân tẩu thoát.
Công an thu hàng trăm kg thuốc nổ và phụ kiện tại nhà riêng của 4 nghi can. Đây là vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam.
Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, cặp đôi lạng lách tháo chạy tốc độ cao, vứt lại một bao tải bên trong chứa nhiều dao kiếm và quả nổ.
Công an khẳng định, vợ chồng anh Trung ôm mìn tự sát vì vỡ nợ nên không khởi tố vụ án. Số nợ là bao nhiêu, có hay không việc chủ nợ thúc ép họ đang được làm rõ.
Không nhận được tình cảm của bạn gái hoặc do gia đình ngăn cấm, một số thanh niên nung nấu ý định sát hại người trong mộng rồi tự sát.
Tuấn cầm 3 quả mìn tự chế chạy đến ôm thiếu nữ 17 tuổi để chết chung. Quả mìn phát nổ khiến cô gái bị thương nặng, hung thủ đứt lìa bàn tay.
Nhìn con mất cánh tay, mẹ Tuấn không cầm được nước mắt. Nói về hung thủ đốt mìn tự sát, bà khẳng định con mình từ trước đến nay ngoan ngoãn.
Tuấn đốt dây cháy chậm quả mìn tự chế rồi lao đến ôm chặt Nga từ phía sau. Thanh niên này hét “anh yêu em” cho tới khi tiếng nổ lớn vang lên.
Nhiều bạn trẻ tự tìm đến cái chết, từ bỏ tương lai, gia đình... chỉ để chứng tỏ một điều: tình yêu với họ là quan trọng nhất.
Bị tước 2 quả mìn tự chế, Tuấn tiếp tục châm quả tiếp theo rồi lao đến ôm thiếu nữ 17 tuổi mục đích tự sát.