Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Được bồi thường 4,1 triệu USD cho 4 ngày ngồi tù oan

Daniel Chong, sinh viên Đại học California San Diego, Mỹ vừa nhận được khoản bồi thường trị giá 4,1 triệu USD sau khi bị bỏ quên trong phòng giam 4 ngày mà không có cơm ăn, nước uống, thậm chí phải uống nước tiểu để sống.

Được bồi thường 4,1 triệu USD cho 4 ngày ngồi tù oan

Daniel Chong, sinh viên Đại học California San Diego, Mỹ vừa nhận được khoản bồi thường trị giá 4,1 triệu USD sau khi bị bỏ quên trong phòng giam 4 ngày mà không có cơm ăn, nước uống, thậm chí phải uống nước tiểu để sống.

Trước đó, Daniel Chong bị bắt trong một đợt truy quét ma túy và bị nhốt vào phòng giam hồi tháng 4/2012 bởi một sĩ quan cảnh sát. Viên cảnh sát này nói với Chong: “Cứ ở đó đi, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại”. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chàng sinh viên này bị bỏ quên.

Chong cho biết anh đã phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót. Khi bị bắt, Chong là một sinh viên 23 tuổi và đang ở nhà một người bạn thì nhân viên Cơ quan Bài trừ ma túy DEA ập vào rồi phát hiện 18.000 viên ecstasy cùng các ma túy và vũ khí khác. Chong và 8 người khác bị bắt giam nhưng sau khi thẩm vấn, cơ quan chức năng quyết định không buộc tội sinh viên này.

Được bồi thường 4,1 triệu USD.

Nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót, Chong đập vỡ kính đeo và lấy mảnh vỡ để khắc lên tay chữ “xin lỗi mẹ”. Tuy nhiên, cậu sinh viên này chỉ đủ sức viết một chữ “S”. Cho tới tận ngày 25/4 thì một nhân viên trại giam mới mở cửa căn phòng giam giữ Chong và phát hiện ra cậu sinh viên đã bị bỏ quên từ mấy hôm trước trong tù, Gene Iredale, luật sư bào chữa cho Chong tiết lộ.

Nguồn tin cho biết, Chong đã được đưa vào bệnh viện điều trị 5 ngày vì mất nước, thận hư. Trong 4 ngày, Chong bị giảm 6,8 kg và bị rối loạn tâm lý vì căng thẳng, luật sư bào chữa cho biết.

Người phát ngôn DEA ở văn phòng San Diego đã từ chồi bình luận về khoản bồi thường nói trên và cho biết các thủ tục vẫn được tiến hành và đệ trình lên văn phòng tổng thanh tra để xem xét.

Về phần mình, Cho biết anh sẽ thay đổi chuyên ngành của mình tại trường đại học, theo đó chuyển từ kỹ sư máy sang kinh tế; sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và chăm sóc mẹ của mình.

Thanh Hương

Theo Infonet

Thanh Hương

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm