Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dựng xe trên cầu Chương Dương rồi lao mình xuống sông

Đi chậm trên cầu Chương Dương, người phụ nữ dừng xe, tắt máy rồi trèo qua lan can nhảy xuống sông Hồng. Người này may mắn được dân chài lưới cứu vớt kịp thời.

Trưa 10/6, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi lái chiếc Attila đi từ đường Trần Nhật Duật hướng sang Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội). Đi chậm tới nhịp cầu 6 H12 (khu vực con rạch sông Hồng), người này dừng xe, tắt máy, cất mũ bảo hiểm, dựng ven thành cầu.

Thấy biểu hiện lạ của nữ tài xế, người dân đi trên hô hoán. Ngay sau đó, người phụ nữ leo qua lan can, nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo, trung úy Đỗ Danh Toán (Đội CSGT trực chốt nút giao cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ) lao tới hiện trường. Thấy người phụ nữ còn trên mặt nước, trung úy Toán thông báo cho người dân làm nghề chài lưới bơi thuyền ứng cứu.

Người phụ nữ nhảy cầu được sơ cứu tại Công an phường Chương Dương. Ảnh: Đại Dương.

Nạn nhân sau đó được cứu vớt, sơ cứu tại chỗ và tỉnh lại. Tuy nhiên, người này không nhớ tên, tuổi, địa chỉ. Trên người cũng không có giấy tờ tùy thân.

Nhân viên y tế của trung tâm 115 cho biết, trong phổi người này còn nước. Tình trạng sức khỏe rất yếu cần thời gian phục hồi.

Để lại xe tay ga, điện thoại iPhone rồi nhảy cầu tự tử

Giữa đêm, chị Thơ một mình đi xe đến cầu Bến Thủy, để lại tư trang, điện thoại iPhone rồi gieo mình xuống sông Lam.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm