Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dựng tượng ngăn người tự tử

Một đám đông lo lắng liệu vị doanh nhân thông minh đang đứng ở mép tòa nhà 4 tầng tại trung tâm Thủ đô Vienna có nhảy xuống không.

Dựng tượng ngăn người tự tử

Một đám đông lo lắng liệu vị doanh nhân thông minh đang đứng ở mép tòa nhà 4 tầng tại trung tâm Thủ đô Vienna có nhảy xuống không.

Câu trả lời là không. Đơn giản vì đó chỉ là một tác phẩm sắp đặt nghệ thuật với kích cỡ người thực. Đây là hình mẫu do Ronald Kodritsch, họa sĩ người Áo, thiết kế để dựng ở trên đỉnh các tòa nhà văn phòng hay các công ty đầu tư, địa ốc trong năm tới.

Bà Kodritsch giải thích: Người đàn ông mặc vest xám, đi giày tối màu, đội chiếc mũ màu đen, tay xách ca táp mang tên “Lí do để Tin” này ngụ ý rằng các doanh nhân không nhất thiết phải tìm đến cái chết khi công ty rơi vào tình trạng sa sút, thậm chí bên bờ vực phá sản.

Bà nói thêm: “Điều thú vị không phải là anh ta sẽ tự tử hay không. Tất cả chỉ là hãy có một cách suy nghĩ khác về mọi vấn đề; biết đâu anh ta sẽ nảy ra một ý tưởng nào đó”.

Mặc dù người đàn ông này có thể gợi đến hình ảnh những doanh nhân bị phá sản kết thúc cuộc đời trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, nhưng ý tưởng về tác phẩm này đến với bà Kodritsch một năm trước khi hệ thống ngân hàng Mỹ bị sụp đổ.

Họa sĩ Kodritsch khẳng định: “Rõ ràng đây không phải là một vụ tự tử. Anh ta chắc chắn sẽ làm một điều gì đó tốt cho bản thân, chứ không phải là một kẻ tuyệt vọng, liều lĩnh”.

Lạc Cầm

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Reuters

Bạn có thể quan tâm