Dùng tro hỏa táng nuôi cá
(Zing) - Một người đàn ông trước khi chết đã mong muốn tro cốt của ông sẽ được dùng làm thức ăn cho cá.
![]() |
Peter Hodge, 61 tuổi là một người đam mê câu cá. Khi hay tin mình bị mắc một chứng bệnh thần kinh giai đoạn cuối, ông đã yêu cầu tro cốt mình sẽ được trộn với hỗn hợp đặc biệt ông thường dùng làm mồi câu.
Ông Hodge cho biết làm như thế ông sẽ được "bơi lội" với đàn cá tại con sông ở Puriton gần Bridgewater, nơi ông đã trải qua 40 năm hạnh phúc. "Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ cục nhưng đó là giấc mơ của tôi, trở lại con sông nơi tôi thuộc về." Ông tâm sự lúc còn sống.
Sau khi qua đời vào tháng trước, thi thể Peter Hodge đã được hỏa táng trong một quan tài hình giỏ đựng cá và tro cốt được làm đúng như nguyện ước của ông. Vợ và con gái Hodge đã tận tay mang hộp tro đặc biệt tới thả trên dòng sông quen thuộc với người quá cố.
huyền nguyễn
Theo Telegraph
