Dùng tro hỏa táng của chồng để vẽ tranh
Một góa phụ người Tây Ban Nha tưởng nhớ tới chồng bằng cách dùng tro hỏa táng để vẽ tranh và treo bức tranh đó ở một vị trí quan trọng trong phòng.
>>Rao bán tro hỏa táng bố trên eBay

Theo truyền thống của quê hương chị thì sau khi người chồng chết, vợ sẽ đem rắc tro hỏa táng để người chết siêu thoát. Chị thì chọn cách khác, chị muốn lưu giữ mãi mãi hình ảnh của chồng bằng cách vẽ một bức tranh và luôn giữ nó bên mình.
Chị Filkins cho biết: “Khi tôi nhìn vào bức tranh, tôi luôn cảm thấy rằng chồng đang cầm tay tôi”.
Chồng chị qua đời vì bệnh tim hiểm nghèo hồi tháng 9 năm ngoái. Bức tranh giống như bức ảnh gia đình chị chụp trong kỳ nghỉ hè hồi tháng 6 năm ngoái. 2 tuần sau chuyến du lịch đó, chồng chị bị ốm nặng và phải nằm trong viện 6 tuần nữa và qua đời.
Bức tranh này hiện giờ được treo ở một vị trí trang trọng trong phòng của chị Filkins. Chị cho biết khi chị nhìn ngắm bức tranh đó chị cảm tưởng như cả gia đình chị vẫn đang trong kỳ nghỉ đó.
Cặp đôi này gặp nhau năm 1972. Khi đó họ cùng làm ở nhà máy kim loại Lowe & Fletcher trên đường Hatton, Bilston. 2 năm sau họ cưới nhau. Con trai duy nhất của họ năm nay 29 tuổi.
dl
Theo Bưu điện Việt Nam