Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đừng mơ nhé con gái, nó khui champagne đấy

Sau khi kết hôn 3 năm, Mơ quyết tâm ly dị chồng vì mâu thuẫn giữa hai người quá lớn, không thể dung hòa.

Trở về nhà, Mơ kể với mẹ: "Con lấy hết đồ đạc sau khi hai đứa dự phiên tòa".

"Nó nói gì với con không?".

"Không, anh ta chẳng nói gì".

"Thế nó làm gì sau khi con ra khỏi nhà".

"Con không biết, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Chắc anh ta tự sát bằng súng".

"Đừng mơ nhé con gái, nó khui champagne đấy".

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm