Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đúng là... TVH

Tóc vàng hoe (TVH) mà đi thi làm cảnh sát thì thế nào nhỉ, bà con?

Đúng là... TVH

(Zing) – Tóc vàng hoe (TVH) mà đi thi làm cảnh sát thì thế nào nhỉ, bà con?

Đúng là... TVH

TVH tụi tui cũng thử đi thi làm cảnh sát cho biết với người ta cái coi!

Một ngày nọ, ba em tóc vàng đến nộp đơn xin vào làm ở đội tuần tra xa lộ của Texas.

Viên thanh tra phụ trách phỏng vấn nhìn họ một lượt rồi hỏi:

- Vậy là cả ba cô đều muốn vô đội tuần tra, đúng hông?

Ba cô gái xinh đẹp gật đầu.

Ông thanh tra đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy một tập hồ sơ và lôi ra một tấm hình:

- Công việc ở đây đòi hỏi phải có đầu óc tinh tường. Các cô phải thật nhanh tay lẹ mắt để mau chóng phát hiện ra điểm đặc biệt hay sự việc kỳ quặc nào đó... Một vết thẹo chẳng hạn.

Ông giơ tấm hình ra trước mặt TVH 1 và rút nó lại chỉ sau hai giây:

- Giờ thì cho tôi biết, cô có thấy điểm gì khác thường ở người đàn ông trong hình không?

TVH 1 ngay lập tức trả lời:

- Có chứ! Ông ta chỉ có độc nhất một con mắt!

Thanh tra lắc đầu:

- Dĩ nhiên rồi là ổng chỉ có một mắt thôi, đây là hình chụp nghiêng mặt mà! Cô có thể đi được rồi!

TVH 1 thiểu não bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Ông quay sang TVH 2 và cũng lia bức ảnh ngang mắt cô gái đâu đó vài giây:

- Nào cô  gái! Cô có thấy nét gì đáng chú ý của gã trong hình không?

- Ồ, hắn ta chỉ có một lỗ tai…

Thanh tra ôm đầu, miệng kêu la ầm ĩ:

- Cô không nghe thấy tôi nói với cô bạn lúc nãy sao? Đây là hình chụp nghiêng, dĩ nhiên là chỉ thấy được một bên tai chứ làm sao mà thấy hai!

Vậy là TVH 2 thẹn thùng chạy ra khỏi phòng.

Ông thanh tra ngán ngẩm nhìn ứng viên cuối cùng, thầm nghĩ: “Có lẽ chỉ phí thời gian thêm, nhưng kệ, cứ thử…”. Ông cũng chìa tấm hình cho TVH 3 nhìn đúng ba giây rồi cất ngay vào tập hồ sơ:

- Được rồi, thử nói tôi nghe có nét gì kỳ lạ ở anh chàng trong hình khiến cô chú ý?

TVH 3 dõng dạc đáp:

- Tôi bảo đảm là anh ta đeo kính sát tròng!

Viên thanh tra chau mày, tập trung "nghía" thật kỹ  bức ảnh và liếc qua mớ giấy trong tập hồ sơ.

Rồi ông ngước nhìn TVH 3 với vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt:

- Cô... cô.. nói hoàn toàn chính xác. Trong hồ sơ có ghi anh ta đeo kính sát tròng. Nhưng làm sao chỉ nhìn vào hình mà cô biết chuyện này được?

TVH 3 tròn xoe mắt, bẽn lẽn giải thích:

- À, thì chỉ với một mắt và một tai, chắc chắn anh chàng không thể đeo mắt kính được mà!

Bum

Theo Joke

Theo Joke

Bạn có thể quan tâm