Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đúc chuông đồng tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai

Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam) vừa hoàn thành quả chuông đồng nặng hơn 1 tấn, đưa về khu chứng tích Sơn Mỹ, tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai (16/3/1968- 16/3/2018).

Trao đổi với Zing.vn sáng 5/3, bà Cao Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ (Quảng Ngãi), cho biết làng đúc đồng Phước Kiều đã đúc quả chuông đồng, kịp đưa về khu chứng tích Sơn Mỹ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai. 

Vu tham sat My Lai anh 1
Gõ chuông tưởng niệm 504 nạn nhân trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Ảnh: Minh Hoàng.

"Chuông đồng này nặng hơn 1 tấn, cao hơn 2 m, đường kính nơi rộng nhất 1 m, xung quanh được chạm nổi biểu tượng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa quê hương núi Ấn, sông Trà gồm: Đền thờ anh hùng Trương Đình, núi Ấn, sông Trà, bãi biển Mỹ Khê, làng quê Tư Cung, dòng sông Kinh...", bà Hạnh nói. 

Thông lệ, trước lúc bình minh mỗi ngày, nhân viên trực ở khu chứng tích Sơn Mỹ gõ 5 hồi và 4 tiếng chuông tượng trưng cho lời nguyện cầu 504 linh hồn thường dân vô tội bị thảm sát ngày 16/3/1968.

Ngày 16/3, Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai. Hiện hàng chục đoàn khách quốc tế đăng ký đến tham dự sự kiện này. 

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã thiết kế và lập website về khu chứng tích Sơn Mỹ; xuất bản đặc san “Sơn Mỹ - hành trình hồi sinh nửa thế kỷ 1968-2018”; tuần phim về Sơn Mỹ gồm: Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai, Thảm sát Mỹ Lai, Những bức thư từ Sơn Mỹ...

50 năm trước, một trung đội Mỹ tràn vào làng Sơn Mỹ. Trong sáng 16/3/1968, họ đã sát hại 504 thường dân vô tội, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Đến tháng 11/1969, vụ thảm sát mới được đăng tải trên các tạp chí Time, Life và Newsweek. Tin tức về vụ thảm sát hâm nóng thêm phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm