Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đùa giỡn tử thần với màn uống bia sát miệng núi lửa

Để chuyến thám hiểm núi lửa phun trào giữa đại dương trở nên đáng nhớ, một người đàn ông New Zealand tới gần miệng núi rồi uống bia, nướng kẹo dẻo.

Cảnh tượng trong ảnh diễn ra tại núi lửa Marum trên quần đảo Vanuatu ở phía tây nam Thái Bình Dương.
Cảnh tượng trong ảnh diễn ra tại núi lửa Marum trên đảo Ambrym thuộc quần đảo Vanuatu ở phía tây nam Thái Bình Dương vào ngày 7/1.
Người đàn ông đang ngồi gần miệng núi lửa là Simon Turner.
Người đàn ông đang ngồi gần miệng núi lửa là Simon Turner. Anh tới từ New Zealand.
ds
Simon uống bia và dùng cần để nướng kẹo dẻo bằng nhiệt từ dung nham trong miệng núi lửa.
gv
Trên thực tế, Simon là một nhà nghiên cứu núi lửa. Anh cùng Bradley Ambrose, một đồng nghiệp, leo lên độ cao khoảng 400 m để xem núi lửa Marum.
eg
Sau đó Simon nảy ra ý tưởng uống bia lạnh và nướng kẹo dẻo bên miệng núi lửa để chuyến đi của anh trở nên đáng nhớ.
fa
Vì nhiệt độ trong miệng núi lửa lên tới hơn 1.100 độ C nên kẹo dẻo chín rất nhanh. Bradley chụp ảnh mọi  hành động của Simon.
fa
"Đó là những kẹo dẻo nướng ngon nhất mà tôi từng ăn. Chúng vừa chín tới và không cháy", Bradley kể.
ik
Hai nhà nghiên cứu bám dây để leo lên miệng núi lửa.
uy
Bradley kể rằng anh từng thám hiểm núi lửa Marum tới 12 lần. Trong những lần trước Bradley từng trèo vào trong miệng núi để nghiên cứu và dung nham bắn lên khiến camera của Bradley hỏng, đồng thời gây nên những vết bỏng trên cơ thể anh.
ok
Cận cảnh dung nham đỏ rực trong núi lửa Marum. Nó đã ngủ yên trong khoảng 60 năm trước khi phun trào trong thời gian gần đây.

Kim Ngân

Ảnh: Caters News

Bạn có thể quan tâm