Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đưa đò kiếm tiền triệu mùa lũ

Mỗi người chủ đò lấy giá 20.000 đồng. Chỉ trong vòng 2 giờ, mỗi đò chở ít nhất 50 chuyến, thu vài triệu đồng.

Sáng 17/11, tại Quảng Nam trời đã ngừng mưa nhưng nhiều vùng vẫn còn ngập nặng, giao thông chia cắt. Tại tuyến đường từ xã Đại An vào 7 xã vùng B của huyện Đại Lộc, hàng trăm người dân đứng chờ đò đưa vì nước lũ vẫn ngập đường, cao lên đến tận ngực.

Trên gương mặt nhiều người là sự mệt mỏi, lo âu vì tại đây có khoảng 7 chiếc đò nhỏ, mỗi chiếc chỉ chở được tối đa ba người cùng một xe máy. Do lượng người quá đông, có người phải chờ hơn 2 giờ vẫn chưa đi được.

Chị Lê Thị Huyền (trú xã Đại Thắng), cho biết chị đi làm ở khu công nghiệp tại Đà Nẵng, gọi điện về nhà được biết nước lũ bắt đầu rút, tranh thủ ngày nghỉ chị về nhà dọn lũ cho mẹ nhưng chờ từ sáng sớm vẫn chưa đến lượt mình.

Theo người dân cho biết, mỗi người chủ đò lấy giá 20.000 đồng. Chỉ trong vòng 2 giờ, mỗi đò chở ít nhất 50 chuyến, thu vài triệu đồng.

Nước ngập lênh láng gây chia cắt nhiều nơi.

Mỗi chuyến 20.000 đồng, người đưa đò hốt bạc ngày lũ.

Hàng trăm người dân đứng chờ đò tại huyện Đại Lộc.
Khoảng 7 chiếc đò được huy động đưa khách sang ngang.

Đưa xe lên đò.


Một người dân chờ đò quá lâu đã lội bộ trong dòng nước lũ.








Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm