Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dư âm derby xứ Catalan: Âm mưu chống Barca

Không phải đợi tới năm 2016, từ sau vòng đấu đầu tiên thì công tác trọng tài ở La Liga đã bị đặt một dấu chấm hỏi khi Barcelona luôn trở thành nạn nhân của những phán quyết mờ ám.

Kết thúc 90 phút trận derby xứ Catalan, Espanyol cầm hòa đội khách Barcelona với tỷ số 0-0. Trên sân, không có nhiều pha bóng hấp dẫn khi Barcelona tạo ra sự chú ý nhờ hai tình huống đưa bóng dội góc chữ A sau cú sút phạt của Lionel Messi và Luis Suarez, còn Espanyol thỉnh thoảng tạo ra vài pha bóng sóng gió. Nhưng hình ảnh đọng lại trong mắt người xem lại thuộc về công tác điều hành trận đấu của trọng tài José Luis Gonzalez Gonzalez.

Espanyol cầm hòa Barca 0-0 trong trận đầu năm mới

Chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Barca chỉ giành 1 điểm trong trận derby xứ Catalunya trước Espanyol ở trận đấu lúc 22h ngày 2/1.

Sự trùng hợp đáng ngờ

Trọng tài điều khiển trận đấu có nhiều phán quyết bất lợi với Barcelona.

Trên nhật báo Sport, Phó tổng biên tập Lluís Mascaro có bài phân tích mang sắc thái hơi bức xúc chỉ vài giờ sau khi trận Espanyol hòa Barcelona kết thúc. Theo đó, câu hỏi được nhà báo này đặt ra không đâu khác ngoài dấu hỏi trọng tài. Ở trận Real Madrid thắng Real Sociedad, ông José Luis Gonzalez Gonzalez được phân công bắt chính và tạo ra 90 phút đầy tranh cãi với hai quả phạt đền khiến người xem không khỏi nổi đóa dành cho đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Rồi nay, "vị vua áo đen" ấy lại được bổ nhiệm điều khiển trận derby xứ Catalan. Khi những tranh cãi xoay quanh năng lực chuyên môn và cả sự thiên vị của ông José Luis Gonzalez Gonzalez với Real Madrid còn chưa được làm sáng tỏ, việc ban tổ chức sắp xếp tổ trọng tài như vậy điều khiển trận đấu có Barcelona, kình địch không đội trời chung của Real Madrid, thật sự rất nhạy cảm. Giải La Liga không thiếu trọng tài giỏi, tại sao lại để người bị hoài nghi ấy tiếp tục cầm còi?

Trong bài viết, nhà báo Lluís Mascaro chỉ trích mạnh mẽ trọng tài José Luis Gonzalez Gonzalez, theo đó, cho rằng "ông vua áo đen" sinh năm 1973 không có được sự nghiêm khắc trong các phán quyết. Trên sân, cầu thủ Barcelona liên tục bị Espanyol đá xấu. Từ Luis Suarez, Neymar, Lionel Messi đến Ivan Rakitic, mỗi người họ đều ít nhất một lần nằm sân vì các pha vào bóng quá quyết liệt nếu không muốn nói thô bạo của đội chủ nhà.

Trọng tài bỏ qua nhiều pha bóng thô bạo của các cầu thủ Espanyol.

Thống kê trên báo AS chỉ ra, cầu thủ Espanyol phạm 22 lỗi trong trận derby thiếu bàn thắng nhưng lại thừa sự máu lửa trong các pha tắc bóng. Dù vậy, trọng tài José Luis Gonzalez Gonzalez chỉ rút ra 5 thẻ vàng để cảnh cáo Álvaro, Javi López, Jordán, Víctor Álvarez và Diop của chủ nhà. Theo Lluís Mascaro, trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay thật sự là một thảm họa khi biến trận derby thành một võ đài của đấu sĩ hơn là đêm diễn dành cho các nghệ sĩ.

Đồng quan điểm với Lluís Mascaro còn có cây bút Joan Maria Batlle cũng thuộc báo Sport. Dưới góc nhìn của mình, ông Joan Maria Batlle tin trọng tài José Luis Gonzalez Gonzalez hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ với những cầu thủ đá rát trên mức cần thiết của Espanyol. Lúc này, người ta sớm đặt ra một kịch bản về học thuyết âm mưu chống Barcelona và điều này sớm được hình thành từ sau phát súng khai mạc La Liga với kẻ chủ mưu không nói cũng đoán được là ai.

Vì Luis Enrique dở hay bởi con tính chiến thuật?

Bị Espanyol chia điểm không thể khiến Barcelona cảm thấy hài lòng. Nhưng theo dõi trận đấu từ khía cạnh sâu hơn, dường như HLV Luis Enrique lại tin rằng kết quả trên sân Power8 là điều ông muốn. Trong bài phân tích sau trận đấu trên Barcablaugranes, cây bút Sam Cooper nhận định Barcelona hôm nay trải qua một trận đấu không thành công vì các cầu thủ chơi dưới sức mình. Lý do có thể vì mật độ thi đấu dày đặc khiến thể lực họ bị bào mòn.

Xuất hiện một sự mệt mỏi vì phải chơi với mật độ dày đặc ở các cầu thủ Barcelona.

Đáng lý, HLV Luis Enrique cần có sự xoay tua cầu thủ hòng mang đến nét khởi sắc cho đội nhà. Thậm chí vào cuối trận, ông thầy người Tây Ban Nha chỉ đưa mỗi Sergi Roberto vào thay Ivan Rakitic nơi tuyến giữa với hy vọng thổi vào lối chơi Barcelona một làn gió mới. Trong khi đó, nhà báo Joan Vehils cho rằng HLV Luis Enrique thiếu một niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Sandro hay Munir bởi lẽ ông có thể sử dụng họ trong 15 phút cuối để phá vỡ thế bế tắc.

Dù vậy, điều chỉnh nhân sự của Luis Enrique không cho thấy sự hiệu quả và chỉ khiến người ta thêm băn khoăn. Nhưng rất có thể, đây chính là cách để Luis Enrique gửi thông điệp mạnh mẽ lên ban lãnh đạo về chiều sâu đội hình Barcelona. Ngoại trừ những con người đá chính hôm nay, không một cái tên nào đủ tạo ra cho cựu HLV AS Roma một sự tin tưởng. Do đó, ông chỉ dùng mỗi Sergi Roberto, người chơi bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Thật trùng hợp khi thời gian qua Luis Enrique từng đề cập nhiều lần đến chính sách chuyển nhượng đội bóng khi muốn mua tiền đạo Nolito của Celta Vigo. Dù trận hòa Espanyol theo báo Sport có thể là trận cuối cùng Barcelona hoàn tất án phạt cấm chuyển nhượng và Arda Turan cùng Aleix Vidal có thể ra sân trong thời gian tới, song, Luis Enrique lại muốn nhiều hơn chỉ hai cầu thủ đó trên chặng đường chinh phục những mục tiêu khó khăn còn lại.

Nguyên Trí

Ảnh:Getty Images.

Bạn có thể quan tâm