ĐTVN sẽ chiến đấu với tinh thần của U23
Ông Calisto chắc chắn sẽ dành cơ hội ở một trận đấu với tính chất như thế này cho các cầu thủ trẻ, và “khi người ta trẻ” sẽ là yếu tố làm nên sự khác biệt. Hãy tin như vậy!
Phút thứ 10, sau một pha dàn xếp tấn công, Tiến Thành tung ra một cú nã đại bác tầm xa, bóng găm thẳng bào lưới. Phút thứ 59, trong thế trận bị dồn ép liên tục, từ một pha phối hợp trung lộ, Thành Lương nhanh chân ghi bàn thắng nâng tỉ sổ lên 2-1. Phút thứ 92, khi trọng tài chuẩn bị nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Trọng Hoàng có một pha tăng tốc dẫn bóng từ giữa sân rồi tung ra cú sút chéo góc ấn định tỉ số 3-1.
Chắc hẳn đông đảo những người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ như in chiến thắng đầy tự hào này, tưởng chừng như mới chỉ hôm qua. Chiến thắng của ĐT U23 trước đối thủ “mang tên” Trung Quốc, và sau chiến thắng ấy thì các cầu thủ trẻ ĐT U23 vui mừng, sung sướng, hạnh phúc với chiếc Cup vô địch giải đấu VFF Cup.
![]() |
Các cầu thủ ĐT U23 ăn mừng bàn thắng vào lưới Trung Quốc tại VFF Cup. |
Tất nhiên, đối thủ mà ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu ở trận đấu đêm nay sẽ là ĐT Trung Quốc “xịn”, đối thủ đã từng đánh bại chúng ta với tỉ số đậm đà 1-6 ở Hàng Châu. ĐT Trung Quốc đến Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng của vòng loại ASIAN Cup 2011 chẳng phải một Trung Quốc mà chẳng ai rõ là ĐT trẻ ở cấp độ gì như ở giải đấu tiền SEA Games VFF Cup.
Ông Calisto từng nói vào sân mà không tự tin đồng nghĩa với thất bại, và hãy cứ chiến đấu hết mình cho dù đối thủ là ai. Trước trận đấu với “người khổng lồ” Trung Quốc, chẳng phải ngẫu nhiên hay vì “không còn gì để mất” mà phù thủy người Bồ Đào Nha khẳng định một cách chắc chắn “ĐT Việt Nam sẽ chơi để hướng đến chiến thắng”.
So với trận đấu với Trung Quốc tại VFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ vẫn có Tiến Thành, Long Giang, Thành Lương, Trọng Hoàng, và khả năng 3 trong số họ (ngoại trừ Long Giang) sẽ được ra sân. Với Thành “rìu”, Hoàng “bò” và Lương “dị” thì Trung Quốc nào cũng là Trung Quốc, và đã ra sân thì phải “chiến” hết mình, vậy thôi. Đối thủ sẽ vẫn là một đội bóng to về thể hình, khỏe về thể lực và luôn tìm cách dồn ép đối thủ. “Chịu đựng” và phản công khi có cơ hội trước những cú đánh tầm cao liên tiếp, không khó để hình dung thế trận chính trong cuộc đối đầu Việt Nam – Trung Quốc đêm nay.
![]() |
Lê Công Vinh sẽ chứng tỏ được điều gì sau 4 tháng học việc ở châu Âu |
Trong những buổi tập cuối, Sỹ Mạnh dính một chấn thương gót chân. “Hi vọng ông Calisto sẽ cho em ra sân ở hiệp 2, chắc Công Vinh và Việt Thắng sẽ đá chính rồi. Chỉ cần được như thế, có phải tiêm thuốc giảm đau để vào sân cùng phải vào đá cho được”, Sỹ Mạnh đã chia sẻ như vậy. Trước một đối thủ mạnh và cơ hội chiến thắng chẳng có nhiều, khi mùa giải mới đã cận kề, Mạnh “Kanu” vẫn khao khát được vào sân, dù chỉ là một vài phút hiệp 2.
Có 2 người còn khao khát hơn cả Sỹ Mạnh, đó là Công Vinh và Đức Cường. Trong lần trở về thi đấu khi đang “du học” ở Bồ Đào Nha, tiền đạo ngôi sao của ĐT Việt Nam đã có một màn thể hiện mờ nhạt đồng thời dính thẻ đỏ trong trận đấu Việt Nam – Syria. Tấm thẻ đỏ ấy làm Công Vinh bị mang tiếng xấu “trốn” chuyến làm khách đầy khó khăn ở Lebanon. Lần này, Công Vinh chắc chắn muốn chứng tỏ rằng mình đã học được những gì khi sang thi đấu tại một giải VĐQG châu Âu. Một bàn thắng vào lưới Trung Quốc, đó sẽ là sự khẳng định cho “thương hiệu CV9”.
Nếu được ra sân bắt chính, Đức Cường sẽ có cơ hội để quên đi trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp khoác áo ĐTQG của mình. Trong cái đêm giá lạnh đến tê người ở Hàng Châu, đôi tay của Đức Cường đã trở nên tê cóng, Cường đã có những pha bắt bóng hụt chết người dẫn đến trận thua tan nát 1-6 của ĐT Việt Nam. Ông Calisto đã cho Đức Cường, Quang Huy cùng hàng phòng ngự tập đi tập lại những màn chống bóng bổng trong những buổi tập vừa qua. Chỉ có không “chết” bởi bóng bổng ngay những phút đầu, ĐT Việt Nam mới có tinh thần để đánh trả đối thủ bằng những pha phối hợp trung lộ tầm thấp. Chơi trên sân nhà, khi đã được chuẩn bị đầy đủ, Như Thành và Phước Tứ sẽ không để đối thủ vừa đá vừa “diễu” mà vẫn thắng đậm như trận lượt đi nữa. Dù vậy, khả năng bị thủng lưới trước bởi hàng tiền đạo nhanh nhẹn và chọn điểm rơi tốt như Trung Quốc vẫn là rất cao.
Một trận đấu đá vì danh dự, và ĐT Việt Nam cần phải ra sân với tinh thần “không biết sợ” như ĐT U23 đã từng thể hiện. Chiến thắng là điều chẳng ai đủ lạc quan để nghĩ tới, nhưng một kết quả hòa hoặc thua tối thiểu, với một thế trận tích cực sẽ là một điều đáng khen đối với thầy trò ông Calisto, trong trận chiến trên sân Mỹ Đình đêm nay.
Đội hình dự kiến:
Đức Cường, Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Minh Châu, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương, Công Vinh, Việt Thắng.
Quang Thái
Theo DV

