Drillbit Taylor: Vệ sĩ của teen
(Zing) - Nếu bạn bị một học sinh trong trường bắt nạt, bạn sẽ làm gì đây? Mách bố mẹ, thưa thầy cô hay... thuê hẳn một vệ sĩ riêng để bảo vệ mình?
Đó là câu chuyện của ba cậu nhóc Ryan (Troy Gentile), Wade (Nate Hartley) và Emmet (David Dorfman) mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba. Ngay lập tức, bộ ba tội nghiệp này rơi vào tầm ngắm của một kẻ chuyên đi bắt nạt các học sinh khác trong trường, Filkins (Alex Frost).
Tức nước vỡ bờ, ba cậu bạn mạnh dạn quảng cáo tìm thuê vệ sĩ riêng với chi phí hợp lý. Một cuộc phỏng vấn diễn ra và sau khi chiến thắng nhiều đối thủ, Drillibit Taylor, một quân nhân đào ngũ không nhà cửa trúng tuyển. Anh đã dạy cho các chủ nhân - học trò của mình nhiều bài học tự vệ chính đáng và vô số cách để tự chăm sóc chính bản thân khi lớn lên...
Vai diễn Drillbit Taylor của Owen Wilson hao hao giống với các nhân vật trước đó trong You, Me and Dupree và Wedding Crasher. Tuy nhiên, bạn vẫn rất khó thờ ơ trước phong cách cuốn hút của anh. Bất cứ cử chỉ, lời nói nào Wilson thể hiện đều khiến bạn say mê ngay cả khi bộ phim không thực sự xứng tầm với diễn viên 40 tuổi này.
Không hề cường điệu khi nói rằng các diễn viên còn lại chưa hỗ trợ tốt nhất cho diễn xuất của Owen. Ngoại trừ Leslie Mann, trong vai cô giáo dạy tiếng Anh đã mang tới những giây phút đẹp nhất trên phim.
Leslie Mann trong vai cô giáo dạy tiếng Anh, Lisa. |
Một cảnh tình củm giữa Drillbit và cô giáo Lisa. |
Seth Rogen chắc hẳn đã có quãng thời gian khó quên tại trường phổ thông. Đó là lý do tại sao rất nhiều bộ phim anh tham gia, dù với tư cách biên kịch hay diễn viên đều liên quan tới đời sống của các cô cậu học trò.
Các cô cậu học trò luôn là đối tượng yêu thích của Seth Rogen. |
Đầu tiên là bộ phim truyền hình Freaks and Geeks, lần đầu tiên hợp tác cùng Judd Apatow và mùa hè năm ngoái là Superbad khi Rogen "song kiếm hợp bích" viết kịch bản với bạn thời trung học Evan Goldberg.
Với Drillbit Taylor, Seth Rogen lại một lần nữa bắt tay với Judd Apatow nhưng xem ra họ chưa thể đem lại nhiều điều mới mẻ và khác biệt hơn.
Bên cạnh đó, việc Drillbit Taylor xếp hạng PG (phim khuyến khích cha mẹ nên xem nhưng có thể chứa đựng một số nội dung không phù hợp với các nhóc U8) cũng có thể là lý do khiến ngôn ngữ trong phim mất đi sự đa dạng, giàu màu sắc thường thấy trong các phim hài của bộ đôi này.
mixh
Theo Hollywood
Bài liên quan