Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đột nhập 'nhà máy đỏ' trong làng Giáng sinh ở Trung Quốc

Cách Cực Bắc hàng ngàn dặm là ngôi làng Giáng sinh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Làng phủ kín bởi những "nhà máy đỏ” chuyên sản xuất đồ trang trí Noel cung cấp cho thế giới.

Thành phố Yiwu chỉ cách Thượng Hải có vài giờ đi tàu, được xem là thị trường sản xuất đồ Noel sầm uất nhất Trung Quốc.

Từ năm 2001 đến nay, cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp sản xuất đồ trang trí Noel, số lượng “nhà máy đỏ” ở đây tăng từ con số 10 lên đến 600. Ngôi làng cung cấp 60% đồ trang trí Giáng sinh cho thế giới và hơn 90% cho Trung Quốc.
Từ năm 2001 đến nay, cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp sản xuất đồ trang trí Noel, số lượng “nhà máy đỏ” ở đây tăng từ con số 10 lên đến 600. Ngôi làng cung cấp 60% đồ trang trí Giáng sinh cho thế giới và hơn 90% cho Trung Quốc.
Nam công nhân 19 tuổi tên là Wei làm việc trong một “nhà máy đỏ” cho biết Giáng sinh là một ngày lễ, nhưng cụ thể là ngày lễ gì thì anh không biết. “Có thể đấy là Tết của người nước ngoài”, anh trả lời phóng viên tờ Sina.
Nam công nhân 19 tuổi tên là Wei làm việc trong một “nhà máy đỏ” cho biết, Giáng sinh là một ngày lễ, nhưng cụ thể là ngày lễ gì thì anh không biết. “Có thể đấy là Tết của người nước ngoài”, anh trả lời phóng viên tờ Sina.
Mùa xuân năm ngoái, sau khi nghe bạn bè nói rằng có thể kiếm được 4.000 Nhân dân tệ một tháng ở các “nhà máy đỏ”, Wei cùng bố mẹ rời quê hương ở tỉnh Quý Châu khăn gói đến đây tìm việc.
Mùa xuân năm ngoái, sau khi nghe bạn bè nói rằng, có thể kiếm được 4.000 Nhân dân tệ một tháng ở các “nhà máy đỏ”, Wei cùng bố mẹ rời quê hương ở tỉnh Quý Châu khăn gói đến đây tìm việc.
Wei và bố làm quần quật 10 tiếng mỗi ngày trong một “nhà máy đỏ để kiếm được 3.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Công việc của họ là làm các bông tuyết nhựa. Bột màu dùng để sản xuất nhuộm đỏ không khí và cả hai phải thay đến 10 khẩu trang mỗi ngày để tránh hít phải loại bột này.
Wei và bố làm quần quật 10 tiếng mỗi ngày trong một “nhà máy đỏ" để kiếm được 3.000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Công việc của họ là làm các bông tuyết nhựa. Bột màu dùng để sản xuất nhuộm đỏ không khí và cả hai phải thay đến 10 khẩu trang mỗi ngày, để tránh hít phải loại bột này.
Bụi đỏ phủ kín người cha của Wei từ chân đến đầu. Ông phải đội một chiếc mũ của ông già Noel để tránh bụi dính vào tóc.
Bụi đỏ phủ kín người cha của Wei từ chân đến đầu. Ông phải đội một chiếc mũ của ông già Noel để tránh bụi dính vào tóc.
Cha của Wei cho biết công việc quá vất vả và bao giờ kiếm đủ tiền để Wei cưới vợ, cả gia đình sẽ quay về quê.
Cha của Wei cho biết, công việc quá vất vả và bao giờ kiếm đủ tiền để Wei cưới vợ, cả gia đình sẽ quay về quê.
Hằng ngày, đơn hàng từ khắp các nơi trên thế giới đổ về Yiwu. Cai Qingliang, Phó Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp sản xuất đồ Giáng sinh cho biết năm nay đơn hàng quốc tế giảm nhưng đơn hàng trong nước lại tăng.
Hằng ngày, đơn hàng từ khắp các nơi trên thế giới đổ về Yiwu. Cai Qingliang, Phó Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp sản xuất đồ Giáng sinh cho biết, năm nay đơn hàng quốc tế giảm nhưng đơn hàng trong nước lại tăng.
Wei và bố mẹ bắt đầu kỳ nghỉ của họ vào ngày Giáng sinh. Họ sẽ về quê và không bao giờ quay lại “ngôi làng Giáng sinh” nữa.
Wei và bố mẹ bắt đầu kỳ nghỉ của họ vào ngày Giáng sinh. Họ sẽ về quê và không bao giờ quay lại “ngôi làng Giáng sinh” nữa.

http://danviet.vn/the-gioi/dot-nhap-nha-may-do-trong-ngoi-lang-giang-sinh-o-tq-515939.html

Theo Chi Mai/Dân Việt

Bạn có thể quan tâm