Khi bệnh trở nên quá nặng, họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo:
"Anh khạc ra đờm đỏ thì may còn hi vọng, chứ anh kia ra đờm xanh thì chịu, tôi không thể chữa được nữa. Nên về mà lo hậu sự đi thôi".
Cả hai cùng hỏi thầy:
"Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau như thế?"
Thầy nói:
"Ðờm đỏ tự phổi ra, tôi còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ rồi, còn chữa thế nào cho lành được".
Nỗi sợ vợ nhân đôi khi uống rượu
3 1
Một người đàn ông luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ nên tìm đến một người bạn và hỏi anh ta làm thế nào để hết sợ.
5 4
3 người đàn ông lớn tuổi vừa đánh cờ vừa đàm đạo việc đời. Đột nhiên một cụ nói: "Trong số chúng ta, ai sợ vợ nhất nhỉ?".
1
Hai vợ chồng tới một đám cưới bằng xe hơi, tiện đường đón một người bạn đi cùng. Người bạn bỗng nhiên hỏi: