Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đội tuyển U12 Việt Nam gây tiếng vang lớn ở Nhật

Với những màn thể hiện thuyết phục tại Junior Soccer World Challenger, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoa Mạnh Hưng đã trở thành hiện tượng của giải.

Trở về Việt Nam sau khi tham dự giải bóng đá dành cho lứa tuổi U12 vừa diễn ra tại Nhật, HLV Hoa Mạnh Hưng phấn khởi cho biết: “Trước ngày lên đường, chúng tôi không dám nghĩ đến việc sẽ có thành tích tại Junior Soccer World Challenger, chỉ tâm niệm sẽ cố gắng hết sức mình. Kết quả thi đấu của các cháu đã vượt xa sự mong đợi”.

Đội tuyển U12 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Tokyo (Nhật).
Đội tuyển U12 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Tokyo (Nhật).

Đội tuyển U12 Việt Nam thực chất là đội U12 của CLB Viettel được cử làm đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài ở giải đấu dành cho lứa tuổi nhi đồng tổ chức tại Nhật. Dàn cầu thủ nhí (hầu hết sinh năm 2004 trở lại) mới bước vào ăn tập khoảng một năm qua.

Thế nên, HLV Hoa Mạnh Hưng tâm sự, ông cảm thấy rất “run” khi chứng kiến “những pha đập nhả kiểu Arsenal” mà các cầu thủ U12 từ tuyến trẻ của những CLB J.League hay Espanyol, Barcelona thể hiện.

Nhưng gạt sang một bên nỗi lo đó, điều khiến HLV trưởng của U12 Việt Nam rất hài lòng về các học trò của ông là sự nhanh nhạy trong việc tiếp thu và thực hành chiến thuật.

Là giải đấu dành cho lứa tuổi nhi đồng nhưng các đội tham dự Junior Soccer World Challenger đá bằng đội hình 11 cầu thủ, khác biệt chỉ là thời gian thi đấu kéo dài 25 phút mỗi hiệp.

“Đá sân 11 người đòi hỏi ý thức chiến thuật khác hẳn đá 7 người. Xác định khó vượt qua đối phương bằng kỹ thuật hay thể lực, ban huấn luyện chủ trương cho các cháu đá theo nhiều đấu pháp khác nhau trước từng đối thủ cụ thể”, HLV Hoa Mạnh Hưng kể lại.

Sự linh hoạt về mặt chiến thuật là điểm khác biệt của U12 Việt Nam so với nhiều đối thủ tại Junior Soccer World Challenger. Các học trò của HLV Hoa Mạnh Hưng lúc đá bằng sơ đồ 4-3-3, khi chuyển sang 4-1-4-1, hoặc cũng sẵn sàng chơi 4-4-2 để tăng cường sức tấn công.

HLV Hoa Mạnh Hưng (bìa trái)
HLV Hoa Mạnh Hưng (bìa trái) từng thay thế HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội tại V.League 2012.

Trận đầu ra quân, U12 Việt Nam xuất sắc vượt qua U12 Kashima Antlers bằng tỷ số 3-0. Trận tiếp theo tại vòng bảng, đến lượt Tokyo Verdy là bại tướng của thầy trò HLV Hoa Mạnh Hưng. Tuy thua trận đấu cuối vòng bảng trước FC Tokyo, U12 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết và tiếp tục vượt qua U12 Omiya.  

Ông Hưng cho biết, trận đấu khiến ông cảm thấy tiếc nuối nhất là cuộc đọ sức ở bán kết với U12 Espanyol. U12 Việt Nam đã chơi hoàn toàn áp đảo trước đội bóng Tây Ban Nha và khiến một cầu thủ đối phương phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi. Nhưng khi trận bán kết chỉ còn khoảng 30 giây, tình huống đá phạt thành bàn đã giúp U12 Espanyol giành chiến thắng.

Nỗi buồn thua trận và việc thi đấu với mật độ dày trước đó khiến U12 Việt Nam không còn giữ vững được tinh thần và thể lực trong trận tranh huy chương đồng với U12 Barcelona, nên thua đậm 1-5.

Tuy vậy, chừng đó vẫn đủ để thầy trò HLV Hoa Mạnh Hưng gây tiếng vang tại Junior Soccer World Challenger. HLV trưởng của U12 Việt Nam kể lại, ông nhận được rất nhiều câu hỏi từ giới chuyên môn cũng như truyền thông Nhật xoay quanh việc các cầu thủ mới chập chững bước vào nghiệp quần đùi áo số song đã thi đấu rất chững chạc.

“Họ hỏi tôi rằng, đây có phải là những mầm non ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam không? Tại sao các em còn nhỏ nhưng đã có kỹ chiến thuật tốt như vậy…”, ông Hưng vẫn chưa hết phấn khởi.

U12 Việt Nam so tài cùng U12 Barcelona.
U12 Việt Nam so tài cùng U12 Barcelona.

Sau thành công của lứa cầu thủ Công Phượng trong 2 năm 2013-2014, bóng đá trẻ Việt Nam rõ ràng đã tạo được những dấu ấn nhất định trong mắt bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, thành công của lứa cầu thủ U12 trong màu áo tuyển tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của lò Viettel, một trong những trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam.

Trở về sau giải đấu ở Nhật, HLV Hoa Mạnh Hưng cho biết, Trung tâm Viettel sẽ tiếp nhận thêm khoảng 30 cầu thủ nhí để tiếp tục quá trình tìm kiếm và đào tạo tài năng bóng đá trẻ.    

U12 Việt Nam thua Barca ở trận tranh HCĐ giải đấu tại Nhật

Tại giải Junior Soccer World Challenger tổ chức tại Nhật, đội tuyển U12 Việt Nam đã dừng chân ở trận tranh huy chương đồng trước lò đào tạo danh tiếng La Masia.

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm