Đến rạng sáng ngày 28/10, lực lượng cứu hộ thuộc Sở cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên tự tử ở cầu Xáng, đường Trưng Nữ Vương (H.Củ Chi, TP. HCM).
Đôi dép của nam thanh niên vẫn còn trên cầu. |
Theo lời kể người dân, khoảng 19h đêm ngày 27/10, đôi nam nữ khoảng 20 tuổi đi bộ lên cầu Xáng tâm sự. Được một lúc, nhiều người thấy chàng trai trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông. Tiếp đó, cô gái cũng trèo lên lan can định nhảy theo nhưng người dân xung quanh đã nhanh chóng ngăn cản nên cô không thực hiện được ý định.
Một số người ở phía chân cầu lập tứ tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy nên gọi lực lượng cứu hộ. Trong lúc mọi người đang tìm cứu thanh niên thì cô gái trong vụ việc lén bỏ đi mất.
Hàng trăm người hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc dù đã rất khuya. |
Lực lượng cứu hộ người nhái thuộc Sở cảnh sát PCCC TP.HCM triển khai đến hiện trường lặn tìm người mất tích. Nhưng do nước chảy khá mạnh, đêm khuya nên đến rạng sáng 28/10 vẫn chưa tìm thấy người tự tử.
Ngồi sau xe bạn trai, bất ngờ nhảy cầu tự tử
1
Đôi nam nữ đi xe máy ra giữa cầu Câu Lâu, bất ngờ cô gái ngồi phía sau lao qua thành cầu và nhảy xuống sông.
Người mẹ 6 lần đào hố chôn con, 3 lần uống thuốc độc tự tử
1
8 lần mang nặng đẻ đau nhưng 7 người con trong số đó bị nhiễm chất độc da cam và lần lượt bỏ bà ra đi. Người mẹ nghèo 6 lần tự tay đào hố chôn con trong nỗi đớn đau cùng cực và 3 lần tìm đến cái chết để quên đi nỗi bất hạnh của cuộc đời.
Khi đại gia muốn uống thuốc sâu tự tử
Đại gia đó là ông Đặng Thành Tâm - một doanh nhân có số má thuộc vào hạng “vua biết mặt, chúa biết tên”, thế mà đã có những lúc ông muốn uống thuốc sâu tự tử.