Siêu cò của bóng đá châu Âu là người đại diện của một loạt ngôi sao, đủ để ghép thành đội hình cực mạnh, đặc biệt ở hàng tấn công.
Mendes là người đại diện của cả Di Maria và Falcao.
Trong bóng đá hiện đại, vai trò của người đại diện ngày càng quan trọng. Trong các vụ chuyển nhượng, họ bị cho là những kẻ đứng đằng sau “đạo diễn” và giật dây các cầu thủ, ép các CLB đưa ra các bản hợp đồng béo bở nhất.
Điều đó một lần nữa được chứng minh rõ nét ở mùa Hè này, đặc biệt trong thương vụ gây sốc, Radamel Falcao về M.U theo dạng cho mượn. Người đạo diễn thương vụ này là đại diện của Falcao, Jorge Mendes, người đàn ông được mệnh danh là “siêu cò” quyền lực bậc nhất ở châu Âu.
Ngay chủ tịch Real, Flo Perez cũng phải ngán ngẩm Mendes. Perez cho biết ông không muốn chiêu mộ Falcao bởi như thế không khác nào trao ghế chủ tịch ở Bernabeu cho Mendes. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa, nhưng nó không phải không có lý khi Mendes đang là người đại diện cho một loạt ngôi sao đang khoác áo Los Blanco như Cris Ronaldo, James Rodriguez, Fabio Coentrao và Pepe.
Mendes (ngoài cùng bên phải) luôn biết cách kiếm tiền từ những người như Perez.
Ngoài các cầu thủ nói trên, Mendes còn “sở hữu” De Gea - thủ môn số 1 của M.U, Eliaquim Mangala - tân binh đắt giá mới gia nhập Man City cùng một loạt ngôi sao khác như Angel Di Maria, William Carvalho, Joao Moutinho…
Không dừng ở các cầu thủ, Mendes còn vươn vòi bạch tuộc sang các các HLV danh tiếng. Ông hiện đang là người đại diện của HLV Chelsea, Jose Mourinho. Chính vì thế, nhiều người tin rằng nếu Mendes làm chủ tịch một CLB nào đó, ông đủ sức tạo ra một đội hình cực khủng, đặc biệt trên hàng công.
Ángel Fabián Di María Hernández là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công, với cái chân trái lắt léo cùng lối chơi đẹp mắt đậm chất Nam Mỹ.
Trong tâm thư chia tay NHM Madrid, Di Maria chỉ trích BLĐ Real là những kẻ lừa dối. Anh chính là nạn nhân của chính sách Galacticos hào nhoáng, nhưng mặt sau thì vô cùng bạc bẽo.