Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đội hình ma cà rồng trong ngày Halloween tại Anh

Dựa vào từ đồng âm, trang Daily Mail đã chọn ra đội hình ma cà rồng trên sân cỏ cho ngày lễ Halloween tại Anh.

Huấn luyện viên:

Louis Van Ghoul (Louis Van Gaal/Louis Van Ma cà rồng)

Mùa hè vừa qua, Van Ma cà rồng đưa về M.U rất nhiều cầu thủ tấn công mà quên tăng cường sức mạnh hàng thủ. Kết quả là bầy Quỷ đỏ thi đấu đì đẹt trong thời gian đầu của mùa giải.
Mùa hè vừa qua, "Van Ma cà rồng" đưa về M.U rất nhiều cầu thủ tấn công mà quên tăng cường sức mạnh hàng thủ. Kết quả là bầy Quỷ đỏ thi đấu đì đẹt trong thời gian đầu của mùa giải.

Hậu vệ:

Dead de Goey (Ed de Goey/Thần chết De Goey)

Thần chết De Goey là thủ môn số 1 của Chelsea từ năm 1997-2003. Thủ thành người Hà Lan có 175 lần khoác áo Chelsea và 31 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
"Thần chết" De Goey là thủ môn số 1 của Chelsea từ năm 1997-2003. Thủ thành người Hà Lan có 175 lần khoác áo Chelsea và 31 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

John Ceme-Terry (John Terry/John nghĩa địa)

Một cái tên của Chelsea khác làm rợn mình người hâm mộ là John nghĩa địa. Lão tướng 33 tuổi từng có 500 lần đeo tấm băng đội trưởng của The Blues và đem lại cho đội chủ sân Stamford Bridge 14 danh hiệu.
Một cái tên của Chelsea khác làm rợn mình người hâm mộ là John nghĩa địa. Lão tướng 33 tuổi từng có 500 lần đeo tấm băng đội trưởng của The Blues và đem lại cho đội chủ sân Stamford Bridge 14 danh hiệu.

Martin Scare-tel (Martin Skrtel/Martin đáng sợ)

Là một trung vệ song chuyên gia hình xăm này luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ đối phương. Mùa trước, tuyển thủ người Slovenia ghi tới 7 bàn. Tuy nhiên, mùa này anh vẫn chưa một lần phát hỏa.
Là một trung vệ song chuyên gia hình xăm này luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ đối phương. Mùa trước, tuyển thủ người Slovenia ghi tới 7 bàn. Tuy nhiên, mùa này anh vẫn chưa một lần ghi bàn.

Gary Devil (Gary Neville/Gary quỷ dữ)

Gary quỷ dữ dành trọng sự nghiệp của mình để cống hiến cho M.U. Sau 19 năm chơi bóng tại Old Trafford, cựu tuyển thủ Anh ra sân 602 lần, ghi 7 bàn và đem lại cho bầy Quỷ đỏ 20 danh hiệu lớn nhỏ.
"Gary quỷ dữ" dành trọn sự nghiệp của mình để cống hiến cho M.U. Sau 19 năm chơi bóng tại Old Trafford, cựu tuyển thủ Anh ra sân 602 lần, ghi 7 bàn và đem lại cho bầy Quỷ đỏ 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Gremlin Hughes (Emlyn Hughes/Yêu quái Hughes)

Yêu quái Hughes là huyền thoại của CLB Liverpool và đội tuyển Anh. Ông qua đời năm 2004, hưởng thọ 57 tuổi. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông phục vụ The Kop 457 trận tại Premier League và ghi 35 bàn thắng.
"Yêu quái Hughes" là huyền thoại của CLB Liverpool và đội tuyển Anh. Ông qua đời năm 2004, hưởng thọ 57 tuổi. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông phục vụ The Kop 457 trận tại Premier League và ghi 35 bàn thắng.

Tiền vệ:

Bat Le Tissier (Matt Le Tissier/Dơi hút máu Le Tissier)

Dơi hút máu Le Tissier sở hữu rất nhiều tuyệt phẩm từ những cú sút xa đáng sợ. Cựu tiền vệ 46 tuổi là huyền thoại của CLB Southampton khi ra sân 539 lần và ghi 209 bàn thắng.
"Dơi hút máu Le Tissier" sở hữu rất nhiều tuyệt phẩm từ những cú sút xa đáng sợ. Cựu tiền vệ 46 tuổi là huyền thoại của CLB Southampton khi ra sân 539 lần và ghi 209 bàn thắng.

Charles N'Zombie-a (Charles N'Zogbia/Charles thây ma)

Dù mang danh “Thây ma” nhưng N'Zogbia lại không phải là một kẻ đáng sợ. Tại mùa giải năm nay, tiền vệ 28 tuổi vẫn chưa một lần được tung ra sân trong màu áo Aston Villla.

Frankenstein Lampard (Frank Lampard/Vua Frankenstein Lampard)

Giống như Đức vua Frankenstein, Lampard đã bán linh hồn cho Quỷ dữ khi đầu quân cho Man City. Tuy nhiên, thực tế tiền vệ lão tướng người Anh vẫn giành trọn tình cảm từ người hâm mộ The Blues.
Giống như Đức vua Frankenstein, Lampard đã "bán linh hồn cho Quỷ dữ" khi đầu quân cho Man City. Tuy nhiên, thực tế tiền vệ lão tướng người Anh vẫn giành trọn tình cảm từ người hâm mộ The Blues.

Roy Pump-Keane (Roy Keane/Roy bí đỏ)

Bí đỏ, mèo đen và dơi là những biểu tượng trong ngày lễ Halloween. Khi còn thi đấu, Roy Keane là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng tiền vệ nào. Cựu danh thủ M.U hiện là trợ lý HLV tại Aston Villa.
Bí đỏ, mèo đen và dơi là những biểu tượng trong ngày lễ Halloween. Khi còn thi đấu, Roy Keane là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng tiền vệ nào. Cựu danh thủ M.U hiện là trợ lý HLV tại Aston Villa.

Tiền đạo:

Robin Vampire-sie (Robin Van Persie/Robin Ma cà rồng)

Robin Ma cà rồng không còn đáng sợ như những mùa trước. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới Chelsea như là một lời cảnh báo dành cho hàng thủ Man City vào tối mai (2/11).
"Robin Ma cà rồng" không còn đáng sợ như những mùa trước. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới Chelsea như là một lời cảnh báo dành cho hàng thủ Man City vào tối mai (2/11).

Ian Fright (Ian Wright/Ian kinh hoàng)

Ian Wright đúng là “kinh hoàng” trên sân cỏ khi khiến mọi hàng thủ sợ hãi khi đối mặt. Trong sự nghiệp 15 năm thi đấu của mình, ông ghi 314 bàn và được xem là huyền thoại của CLB Arsenal.
Ian Wright đúng là “kinh hoàng” trên sân cỏ khi khiến mọi hàng thủ sợ hãi khi đối mặt. Trong sự nghiệp 15 năm thi đấu của mình, ông ghi 314 bàn và được xem là huyền thoại của CLB Arsenal.

 

Tiểu Minh

Ảnh: Tổng hợp

Bạn có thể quan tâm