Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Doha: Từ đống hoang tàn đến thành phố của nhà chọc trời

Thủ đô Doha của đất nước dầu mỏ đã lột xác hoàn toàn chỉ trong vài chục năm, với những công trình có thể coi như kiệt tác kiến trúc của thế giới.

Toàn cảnh Doha, Qatar năm 1977.
Còn hiện tại, nó đã trở lên hoành tráng với khoảng 47 tòa nhà chọc trời - theo thống kê của Emporis.
Trung tâm thương mại - trái tim của Doha vào năm 1968.
Ngày nay, khu West Bay của thành phố đã trở thành trung tâm thương mại đích thực với hàng loạt nhà cao tầng và các khu mua sắm sầm uất.
Khi mới được xây dựng năm 1975, Viện bảo tàng quốc gia Qatar được xem như một công trình trọng điểm.
Giờ đây, Qatar được biết đến nhiều hơn với bảo tàng văn hóa hồi giáo, sở hữu một vẻ đẹp rực rỡ, nhất là khi lên đèn.
Cảnh khu chợ ngoài trời ở Doha chụp năm 1977.
Ngày nay, chúng đều trở thành các khu mua sắm hiện đại. Trên hình là một khu vực như vậy ở Porto Arabia.
Ảnh chụp cung điện của vua Sheikh năm 1971 với phần nền vẫn còn dang dở.
Ngày nay, những thảm cỏ xanh khiến nó trở lên đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Tháp đồng hồ ở khu công nghiệp của Doha năm 1971.
Và nó vẫn ở đó ngày hôm nay, song bên cạnh có thêm rất nhiều kiến trúc bắt mắt khác.
Một chiếc xe hỏng được chụp ở khu ngoại ô Doha năm 1977, với xung quanh là sa mạc.
Sau hơn 30 năm, khu vực này trở thành địa chỉ thu hút rất đông du khách với các công trình hoành tráng như sân vận động Khalifa và tòa tháp Aspire Tower.

http://www.businessinsider.com/doha-qatar-then-and-now-2014-2?op=1

Vũ Vũ

Theo BusinessInsider

Bạn có thể quan tâm