Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đoàn kỵ binh Nga diễu hành từ Moscow tới Paris

Để thể hiện tình yêu nước Nga, nhóm kỵ binh gồm 23 người vừa quyết định tái hiện cuộc hành trình truy quét quân đội Napoleon từ Moscow tới Thủ đô Paris, Pháp.

Đoàn kỵ binh Nga diễu hành từ Moscow tới Paris

Để thể hiện tình yêu nước Nga, nhóm kỵ binh gồm 23 người vừa quyết định tái hiện cuộc hành trình truy quét quân đội Napoleon từ Moscow tới Thủ đô Paris, Pháp.

Khởi hành ngày hôm qua, nhóm kỵ binh Nga tiến thẳng tới Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp nhân kỷ niệm 200 năm chiến thắng trận Borodino. Trong cuộc chiến bên ngoài Thủ đô Moscow tháng 9/1812, quân đội Nga giành chiến thắng vang dội trước sức mạnh khủng khiếp của hơn nửa triệu quân xâm lược dưới quyền Napoleon.

Quân đội của Napoleon bị thiệt hại hết sức nặng nề. Trung đoàn kỵ binh do Bá tước Matvei Platov chỉ huy, truy quét tàn quân Napoleon tới tận Paris và liên minh với 5 nhóm quân khác để đánh bại hoàn toàn quân đội Pháp, buộc Napoleon thoái vị vào năm 1814.

Đoàn kỵ binh khởi hành từ Moscow, Nga tới Paris, Pháp.

Để tái hiện cuộc hành trình lịch sử trên, nhóm kỵ binh yêu nước người Nga sẽ đi qua hàng loạt quốc gia như Belarus, Lithuania, Ba Lan và Đức trước khi tới Pháp. Hành trình được khởi hành từ Công viên Poklonnaya Gora ở Thủ đô Moscow với 23 kỵ sĩ đội mũ da cừu và mặc áo màu xanh truyền thống. Họ cưỡi trên mình những chú ngựa Don, loài động vận nổi danh với sức chịu đựng và sức dẻo dai.

Andrei Belyaninov, người tổ chức cuộc hành trình cho biết: “Chiến dịch này không chỉ là ký ức về cuộc chiến và những người lính ngã xuống mà nó còn là lời nhắc nhở về quan hệ văn hóa giữa các nước châu Âu, trong đó Nga đóng vai trò rất quan trọng”.

Hồng Duy

Theo Infonet.vn

Hồng Duy

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm