Vụ việc xảy ra vào đêm 19/10 tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Tâm (giáo viên Nhà văn hóa thiếu nhi Việt-Đức, TP.Vinh, Nghệ An), chị Bùi Thị Tuyết (vợ anh Tâm) và con gái Nguyễn Trà My (5 tuổi).
Hàng xóm anh Tâm cho biết, sau khi chở vợ con đi chơi, trên đường về, đến đoạn quốc lộ 1 ở thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc), do đường đang thi công nên xe máy của anh Tâm bị đổ, nhựa đường dính vào quần áo.
Anh Tâm mua một chai xăng về nhà để tẩy nhựa đường thì bất ngờ lửa từ một bếp than tổ ong gần đó bén vào, bốc cháy khiến cả 3 người bị bỏng nặng.
Ngay trong đêm, anh Tâm và chị Tuyết được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Cháu Trà My do bỏng quá nặng nên phải sơ cứu ở bệnh viện nhi Nghệ An cho đến chiều 20/10 mới được chuyển ra viện Bỏng điều trị.
Hoàn cảnh của gia đình anh Tâm, chị Tuyết rất khó khăn. Anh Tâm tuy là giáo viên nhưng thu nhập cũng thấp còn vợ anh thì không có việc làm.
Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn
4 3
Trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, dù mỗi hộp điện đều có biển cảnh báo nguy hiểm, song nhiều hộp điện này đã trở thành nơi bán hàng, quảng cáo.
Chân đất, mình trần liều lĩnh dập lửa sát Keangnam
37 5
Hơn chục thanh niên đi chân đất, dép lê, tay không cầm vòi phun nước trèo lên mái tôn tiếp cận sát khu vực hỏa hoạn khiến nhiều người đứng dưới quan sát phải nín thở vì lo lắng.