|
Tay vợt người Serbia cho biết anh đã bị "đầu độc" bằng thức ăn trong thời gian bị giam giữ tại khách sạn dành cho người nhập cư bất hợp pháp.
Sự việc xảy ra vào tháng 1/2022 khi Djokovic nhập cảnh vào Australia mà không tiêm vắc xin phòng Covid-19, điều kiện bắt buộc để nhập cảnh vào nước này lúc bấy giờ. Anh bị từ chối visa và giam giữ tại một khách sạn dành cho người nhập cư bất hợp pháp trong thời gian chờ kháng cáo.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí GQ, Djokovic đã chia sẻ chi tiết về "cơn ác mộng" mà anh phải trải qua. Ngoài việc bị giam giữ trong điều kiện tồi tàn, Djokovic còn cho biết anh đã bị "đầu độc" bằng thức ăn.
"Tôi định bay đến Tây Ban Nha nhưng họ chuyển hướng chuyến bay sang Serbia vì luật sư của tôi nói rằng, nếu tôi hạ cánh ở Tây Ban Nha, điều tương tự có thể xảy ra với tôi như ở Australia", Djokovic kể lại.
"Khi về đến Serbia, tôi gặp vấn đề về sức khỏe và tôi nhận ra rằng tại khách sạn ở Melbourne, người ta đã cho tôi đồ ăn có độc. Tôi phát hiện ra nó khi đặt chân đến Serbia. Tôi không muốn nói điều này một cách công khai nhưng họ phát hiện ra rằng tôi có hàm lượng kim loại nặng cao như chì và thủy ngân. Và nó chỉ có thể đến từ thực phẩm”.
Djokovic cho biết anh đã cảm thấy rất ốm yếu sau khi dùng thức ăn tại khách sạn. "Nó giống như một cơn cúm đơn giản nhưng cơn cúm đơn giản đó khiến tôi rất suy sụp. Điều tương tự đã xảy ra với tôi nhiều lần và tôi phải trải qua các cuộc kiểm tra độc tính".
Những tiết lộ của Djokovic gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước cách đối xử của chính quyền Australia với tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Djokovic đang cố tình thổi phồng sự việc để thu hút sự chú ý.
Trong buổi họp báo trước thềm Australia Open 2025, Djokovic đã từ chối bình luận về những cáo buộc này. Anh cho biết muốn tập trung vào giải đấu và không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...
Sau khi giải nghệ vào tháng 8, Andy Murray sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện cho Novak Djokovic.
Mason Greenwood tưởng chừng bước qua giông bão và trở lại mạnh mẽ trong màu áo Marseille, nay đối mặt với thử thách mới đầy chông gai.
Trở về quê nhà với nhiều kỳ vọng, Neymar một lần nữa khiến người hâm mộ lo lắng khi "biến mất" gần một tháng vì chấn thương.