Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đinh Ngọc Diệp bay ra Hà Nội thăm fan nhí 17 tháng tuổi

Nữ diễn viên "Thiên sứ lông bông" không ngại vào bếp chuẩn bị bị trưa cùng gia đình một fan nhí ở thủ đô.

Trước đó, Đinh Ngọc Diệp nhận được thông tin về một bé gái có tên Hà My (17 tháng tuổi) mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu máu không đông. Đây là căn bệnh tự phát, vô căn và chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn đã có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bố mẹ Hà My đều rất hâm mộ Đinh Ngọc Diệp qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh nên từng chia sẻ về ước mơ được gặp cô. Chi phí chữa bệnh cho Hà My khá lớn, nhưng những động viên về mặt tinh thần với gia đình và cả cô bé còn quan trọng hơn. Chính bởi vậy, ngay khi thu xếp được công việc, Đinh Ngọc Diệp không ngần ngại có mặt ở Hà Nội để gặp gỡ Hà My và bố mẹ.
Đinh Ngọc Diệp thân thiện thăm hỏi và chơi đùa với cô nhóc Hà My.
Cô cũng tận tay chuyển tới gia đình bé Hà My số tiền ủng hộ của mẹ mình và người đồng nghiệp Thái Hòa.
Mới 17 tháng tuổi nhưng Hà My tỏ ra khá lém lỉnh và nghịch ngợm.
Nữ diên viên chụp ảnh kỷ niệm với fan nhí và bố mẹ em.
Sau khi dùng bữa cơm trưa với gia đình Hà My, Ngọc Diệp tranh thủ tới thăm các bé đang chữa bệnh tại Viện Huyết học TW.
Nhân chuyến ra Hà Nội lần này, nữ diễn viên muốn tới gặp và thực hiện tất cả ước mơ của các bé đang chữa bệnh tại đây. Biết được quyết định của nữ diễn viên, người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã nhờ cô gửi tiền, quà ra cho các bé.
Cô tự tay trao 16 suất quà là tiền mặt cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại viện.
70 đôi dép và 30 suất quần áo cùng rất nhiều bánh kẹo, sữa đã được chia tới từng em nhỏ với mong ước các em sớm khỏe mạnh.

Những món quà mơ ước của các bé như ô tô điều khiển từ xa, truyện tranh Đô-rê-mon, búp bê hay vé xem phim... cũng được nữ diễn viên chuẩn bị và trao tặng.

Tiểu Uyên

Ảnh: V.T.

Bạn có thể quan tâm