Sáng 4/8, bác sĩ Lê Duy Biên - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang - cho biết, tối 3/8 điều dưỡng Võ Văn Đấu (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), người bị phỏng nặng sau khi bị bệnh nhân tâm thần tưới xăng đốt vào ngày 12/7, đã qua đời.
Rất nhiều đồng nghiệp của anh Đấu đã đến phụ giúp gia đình lo hậu sự. Bà Ngô Thị Chung (mẹ ruột anh Đấu) đã ngất lịm khi hay tin anh qua đời.
Trước đó, trong ca trực tối 12/7, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nhận được điện thoại của gia đình bệnh nhân tâm thần tên Trí ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) gọi nhờ đưa Trí nhập viện vì bệnh nhân đang trong cơn kích động, mua xăng về định đốt nhà.
Khi anh Đấu cùng hai đồng nghiệp đến hỗ trợ người nhà đưa bệnh nhân Trí đến bệnh viện thì bất ngờ bệnh nhân lấy can xăng đã mua sẵn từ trước tưới lên người anh Đấu rồi châm lửa đốt.
Quá bất ngờ anh Đấu không kịp phản ứng và ngọn lửa bắt xăng đã nhanh chóng bùng phát. Ngay sau đó anh Đấu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Ôm chặt cha vợ rồi tưới xăng tự thiêu
3 2
Giận vợ, Huấn dọa phóng hỏa đốt nhà. Khi người thân can ngăn, thanh niên này ôm chặt cha vợ, tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng.
Đổ xăng đốt vợ, hại mình, hại cả con
Gia đình nghèo, người chồng thường xuyên tìm đến rượu. Mới đây, anh ta mua xăng về định đốt vợ trong cơn say. Lửa chưa kịp lan đến vợ thì đã đốt hai cha con.
Con rể ôm cha vợ tự thiêu đã tử vong
Nhập viện cấp cứu nhưng Huấn không qua khỏi. Cha vợ anh này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.