Điều chàng không bao giờ nói
Phải vượt rất nhiều khó khăn và vô cùng kiên nhẫn các nhà phân tâm học mới tìm ra được những điều điều thầm kín này của đàn ông.
![]() |
Và kết quả trúng phóc 100% làm các ông giật mình và đành gật đầu công nhận.
Sau đây là những tài liệu mà các nhà phân tâm học công bố để bạn gái hiểu những người đàn ông của mình hơn.
Tưởng tượng trên giường
Chị muốn biết khi ân ái với chị chàng nghĩ gì không?
Trường hợp thứ nhất chàng thường nghĩ đến một nữ sinh nào đó mà chàng có dịp quen biết. Một cô gái bán hàng xinh đẹp…
Nguyên nhân chỉ vì bà xã của chàng đã già rồi, hay quá bề bộn, tấm thân sồ sề… Chàng không thể xúc động được nữa nếu không vận dụng đến óc tưởng tượng chàng sẽ không thể đi đến khoái ngất và dần dần chàng sẽ bị bất lực.
người hùng cứu mỹ nhân
Tưởng tượng của chàng lần này ghê gớm hơn nữa kia. Thường thường chàng tưởng tượng mình đi bắt cóc được một cô gái xinh đẹp, thật hấp dẫn, dỗ dành an ủi với người con gái chàng đã bắt cóc được.
Dĩ nhiên đây chỉ là tưởng tượng nên không ai có quyền đưa chàng ra toà cả. Trường hợp này thường xảy ra với những người đàn ông sợ vợ, thường bị vợ coi thường nên chàng tưởng tượng mình là cướp cho đỡ tức, cũng như tìm được cảm giác mạnh mà vợ không bao giờ cho chàng.
nhà vô địch
Tưởng tượng của đàn ông thì không cùng, chàng nghĩ mình làm tình một lúc với ít nhất hai cô, có khi ba hay bốn cô nữa kia. Mỗi cô một vẻ đẹp, một màu da…
Các bạn đừng ngạc nhiên, đàn bà gặp nhau ít dám nói chuyện phòng the, nên sự hiểu biết của đàn bà về “chuyện ấy” thường ít ỏi hơn so với đàn ông. Còn chàng, chàng gặp gỡ bạn bè rất thường xuyên, ăn nhậu lu bù, họ thường nói chuyện tiếu lâm cho nhau nghe, cũng như sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm cho nhau, vì vậy để kích thích mình thêm phấn kích chàng cứ tưởng tượng.
"được" bạo hành
Tưởng tượng của chàng lần này rất dễ thương. Này nhé, chàng tưởng tượng chàng nằm đó bất động và đầy cam chịu, chàng không chống cự nổi một người đàn bà rất vâm. Nàng hành hạ, nàng ra tay làm thịt chàng và nàng bắt chàng dấn thân khi chàng quá mệt, đã ngất đi rồi… Đó là vì đôi khi chàng muốn thụ động, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
don juan tham lam
Chàng là một người giàu, một ông hoàng, một ông vua… tuỳ chàng tưởng tượng. Rồi chàng tổ chức dạ hội thật lớn, chàng tự do nhảy với tất cả những người đàn bà đẹp đẽ nhất, cao quý nhất.
Sau đó chàng có cơ hội, có quyền dấn thân lần lượt với tất cả những người đàn bà trong đêm hội đó.
Tưởng tượng này tiêu biểu cho lòng tham lam của đàn ông. Không người đàn ông nào mà không tham lam, nếu chàng trung thành với chị thì tại chàng yêu chị quá nhiều, không muốn làm khổ chị đấy thôi.
Theo PhunuNet
