Chiều 19/11, quản lý của Đình Khang xác nhận với Tiền Phong thông tin gia đình nam diễn viên mắc kẹt giữa vùng nước lũ ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai.
“Từ sáng 19/11, Đình Khang không thể liên lạc với người thân. Nhà của nam diễn viên bị ngập tới mái, nước lũ chảy siết, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận”, đại diện Đình Khang cho hay.
Sáng cùng ngày, nam diễn viên cầu cứu trên mạng xã hội, cho biết bố mẹ cần cano cứu hộ.
![]() ![]() |
Diễn viên Đình Khang cập nhật hình ảnh mưa lũ tại quê nhà. |
Theo Đình Khang, từ chiều 18/11, mưa lớn không ngừng khiến nước dâng lên nhanh. Ban đầu, nhà anh chỉ ngập mức thấp nhưng đến nửa đêm nước lên cao khiến bố mẹ anh không kịp ứng phó. Chỉ còn hai mét là đến mái.
"Hiện tại ba mẹ em cần cano cứu hộ tại phường Quy Nhơn Bắc. Nước ngập còn hai mét là đến mái. Anh chị nào liên hệ cứu được hỗ trợ em với”, Đình Khang khẩn thiết mong được hỗ trợ.
Sau đó, nam diễn viên cập nhật bố mẹ đã được lực lượng cứu hộ gửi áo phao, chưa thể thoát ra khỏi vùng ngập. “Tôi vẫn cần tìm sự trợ giúp của cano đến sơ tán người nhà”, Đình Khang chia sẻ.
Chia sẻ của Đình Khang nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp, khán giả. Người hâm mộ động viên anh bình tĩnh để liên hệ lực lượng cứu hộ tại chỗ, sớm vượt qua khó khăn.
Trong trận lũ lịch sử trước đó, gia đình Đình Khang bị ngập sâu, đổ tường tầng một, chưa kịp khắc phục hậu quả.
Chiều 19/11, đại diện Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai cho biết một số khu vực ở hạ lưu sông Hà Thanh, cụ thể là phường Quy Nhơn Đông (Nhơn Bình cũ) đã vượt trên đỉnh lũ lịch sử năm 2009, có nơi cao hơn từ 30-35 mm so với đỉnh lũ lịch sử.
Nghiêm trọng hơn, lượng mưa thực tế so với dự báo chênh khá lớn, thực tế lượng mưa đo được ở khu vực Quy Nhơn và một số khu vực ở phía Đông tỉnh như Tuy Phước từ 19h ngày 18/11 đến 9h30 ngày 19/11 gần 300 mm, tương đương với lượng mưa của 3 ngày mưa (18-20/11) so với dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn.
Theo số liệu báo cáo của công an tỉnh, đến hiện tại đã di dời 1.260 hộ với 3.055 nhân khẩu, cứu hộ 142 trường hợp, cấm bảng, điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập lụt, sạt lở, bố trí 14 tổ với 100 cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

