Đêm thứ bảy, Diego Costa một lần nữa lại trở thành người hùng của Atletico. Trong một trận đấu khác, việc chân sút 25 tuổi gốc Brazil ghi bàn chẳng có gì ngạc nhiên, song xé lưới Espanol khi không có được thể lực tốt nhất rõ ràng là câu trả lời cho hiệu suất rất cao của Diego Costa.
![]() |
Diego Costa ghi bàn thắng duy nhất giúp Atletico đánh bại Espanyol. Ảnh: Getty Images |
Trong lúc khởi động khoảng nửa giờ trước màn tiếp đón Espanyol, Diego Costa cảm thấy có dấu hiệu ốm, cơ thể rất mệt mỏi. Ngay lập tức tuyển thủ mới được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha thông báo với những nhân viên y tế của đội chủ sân Vicente Calderon, trong khi các đồng đội đang miệt mài tập luyện.
Sau cuộc nói chuyện kéo dài ít phút, bác sĩ Villalon đã cho Diego Costa uống một ít chất lỏng. Ngay lập tức chân sút gốc Brazil cảm thấy khỏe hơn và trở lại với các bài tập cùng đồng đội. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt của Diego Costa và anh khẳng định có thể thi đấu.
Trước hàng thủ Espanyol, Diego Costa chỉ cần 2 cơ hội rõ rệt là đủ để đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới đội bóng này trong sự nghiệp. Với màn tỏa sáng của Diego Costa, Atletico vẫn đảm bảo vững chắc vị trí số 2 và chỉ kém đội đầu bảng Real vỏn vẹn 3 điểm.
Chelsea bán 'Drogba mới' lấy tiền mua Costa, Falcao
4 2
Dù thi đấu rất thành công trong màu áo Everton và trước đó là West Brom theo dạng cho mượn nhưng Lukaku vẫn không ghi điểm với Jose Mourinho.
Atletico Madrid 1-0 Espanyol: Lại là Diego Costa
Bàn thắng duy nhất của Diego Costa ở phút thứ 55 của trận đấu đã giúp cho Atletico Madrid có được 3 điểm quan trọng để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch.
Atletico 4-1 Milan: Costa nhấn chìm Rossoneri
2
Cú đúp của Diego Costa cùng 2 bàn thắng của Arda Turan, Raul Garcia khiến pha lập công của Kaka trở nên vô nghĩa. Atletico đoạt vé tứ kết với tổng tỷ số 5-1.