Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.

Galatasaray thắng tưng bừng trên sân nhà.

Lần đầu trở lại vòng knock-out Champions League kể từ mùa 2013/14, Galatasaray bước ra sân với tâm thế không còn gì để mất, và họ chơi đúng như thế.

Ngay những phút đầu, Yunus Akgun thử thách thần kinh Juventus bằng cú sút xa đi sạt cột dọc. Sức ép ấy nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 15, khi Kenan Yildiz xử lý lúng túng để mất bóng, tạo điều kiện cho Gabriel Sara dứt điểm mở tỷ số.

Khán đài Istanbul chưa kịp ăn mừng trọn vẹn thì mọi thứ lại bị kéo về vạch xuất phát. Juventus phản công sắc lẹm, Ugurcan Cakir cản phá cú sút đầu tiên nhưng Teun Koopmeiners có mặt đúng lúc để đá bồi gỡ hòa.

Thế trận hiệp một diễn ra với nhịp độ cao và nhiều khoảng trống. Victor Osimhen hoạt động năng nổ, liên tục khiến hàng thủ Juventus chao đảo và buộc Di Gregorio phải làm việc vất vả.

Juventus anh 1

Galatasaray tạo ra cơn địa chấn trước Juventus.

Nhưng trong khoảnh khắc quyết định trước giờ nghỉ, bản lĩnh của đội khách lên tiếng. Phút cuối hiệp một, Koopmeiners phối hợp cùng Weston McKennie rồi tung cú dứt điểm thứ hai đầy lạnh lùng, đưa Juventus vượt lên 2-1.

Tưởng như bàn thắng ấy sẽ đặt nền móng cho một buổi tối thuận lợi của “Bà đầm già”, song kịch bản sau giờ nghỉ lại rẽ theo hướng khác. Galatasaray trở lại với nguồn năng lượng dữ dội hơn. Noa Lang gỡ hòa, rồi Davinson Sanchez đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2, khiến sân Turk Telekom như nổ tung.

Bước ngoặt đến ở phút 67 khi Cabal nhận thẻ đỏ. Chơi thiếu người giữa áp lực khủng khiếp từ khán đài và đối thủ đang hưng phấn, Juventus gần như không còn khả năng chống đỡ.

Phút 75, Lang hoàn tất cú đúp sau một tình huống hàng thủ đội khách xử lý thiếu dứt khoát. Ít phút sau, Sacha Boey tung cú sút góc hẹp hiểm hóc, khép lại màn rượt đuổi bằng tỷ số 5-2.

Galatasaray không chỉ thắng, họ thắng theo cách khiến người ta phải nhớ đến: táo bạo, giàu cảm xúc và không hề run sợ trước một tên tuổi lớn. Còn Juventus, năm thứ hai liên tiếp đứng trước nguy cơ dừng bước sớm, sẽ phải tự hỏi vì sao họ lại đánh mất thế trận chỉ trong hơn 20 phút của hiệp hai.

Duy Anh

Bạn có thể quan tâm