Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi vòng 14 dặm chỉ để…qua đường

Một bà cụ 89 tuổi ở Anh đã phải đi đoạn đường dài 14 dặm chỉ để đến được bưu điện nằm đối diện nhà mình.

Đi vòng 14 dặm chỉ để…qua đường

Một bà cụ 89 tuổi ở Anh đã phải đi đoạn đường dài 14 dặm chỉ để đến được bưu điện nằm đối diện nhà mình.

Đi vòng 14 dặm chỉ để…qua đường

Ảnh minh họa

Bà cụ cho biết nhà của bà nằm trên một con đường quốc lộ nên xe cộ lúc nào cũng nườm nượp mà bà thì phải di chuyển với một khung đỡ, nên việc qua đường quả là một cơn ác mộng đối với bà.

Lựa chọn duy nhất của bà là cuộc hành trình qua 4 tuyến xe buýt dài 14 dặm để đến được nơi mình muốn. Bà cho biết chẳng bao giờ bà dám đi qua đường một mình đặc biệt là vào mùa hè, khi xe cộ qua đoạn đường này đông đúc nhất trong năm. “Đó là một con đường khủng khiếp, bạn hầu như chẳng có vỉa hè mà đi, xe cộ thì lao vun vút không ngừng, thật kinh khủng !”. Bà thốt lên.

Sau khi hoàn tất việc gửi một bưu phẩm và lại lên xe buýt và bắt đầu cuộc “hành trình qua đường” của mình để về nhà. Một nhân viên bưu điện cho biết “Thật tội nghiệp cho bà cụ nhưng đó là cách an toàn nhất, giao thông ở đây quả thật rất khủng khiếp.”

An Bình

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo IndiaTimes

Bạn có thể quan tâm