Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi thăm bệnh nhân, một người bị lũ cuốn trôi

Trên đường đến thăm thân nhân đang nằm viện cấp cứu, người đàn ông trung niên ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) bị lũ cuốn mất tích.

Sự việc xảy ra lúc 18h ngày 9/10, tại ngầm Dốc Rùa (xã A Ting, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam). Nạn nhân là ông Châu Văn Sáu (50 tuổi, trú thôn 3, xã Ba, huyện Đông Giang).

Ông Pơloong Chiến - Bí thư Đảng ủy xã A Ting cho biết, mặc dù công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai từ chiều tối  9/10, nhưng đến nay thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. 

Tuyến quốc lộ 14G qua khu vực Dốc Rùa (xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam) thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn.
Tuyến quốc lộ 14G qua khu vực Dốc Rùa (xã Ating, huyện Đông Giang) thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn. Ảnh: Tuổi Trẻ.

 

 

Trong khi đó, xe máy của nạn nhân được người dân phát hiện cách hiện trường chừng vài mét trong tình trạng hư hỏng.

Trước đó, chiều 9/10, khi hay tin người thân bị bệnh đang cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đông Giang, ông Sáu một mình đến thăm. Trong lúc đi qua ngầm Dốc Rùa, ông gặp nạn do mưa lũ.

Ngầm Dốc Rùa nằm trên tuyến quốc lộ 14G, nối TP Đà Nẵng với trung tâm huyện Đông Giang. Do đường thấp trũng nên thường xuyên bị ngập lũ mỗi khi có mưa lớn. 

Khu vực này từng xảy ra nhiều vụ người dân bị lũ cuốn trôi, mất tích. Chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị việc xây cầu tránh lũ, nhưng đến nay vẫn chưa có dự án phù hợp.

 

 

Dân Buôn Ma Thuột ngã dúi dụi trong nước mưa chảy xiết

Trận mưa lớn chiều 1/10 đã biến mặt đường Lê Duẩn - cửa ngõ vào TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thành dòng nước chảy xiết, cuốn ngã nhiều xe trên đường.

Vương Hoàng

Bạn có thể quan tâm