Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi tắm đập, ba học sinh chết đuối

Rủ nhau ra đập nước gần nhà tắm, ba học sinh lớp 5 không may bị rơi vào vòng nước xoáy, mất tích.

Chiều 18/9, Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật và Nguyễn Văn Bằng (cùng học lớp 5, trường tiểu học Quỳnh Lâm A) rủ nhau ra đập nước gần nhà để tắm. Trong lúc chơi đùa, cả ba không may rơi vào vòng nước xoáy.

Khu vực đập nước nơi ba học sinh tử nạn. Ảnh: Phạm Hòa.
Khu vực đập nước nơi ba học sinh tử nạn. Ảnh: Phạm Hòa.

Nghe tiếng kêu, anh Hồ Văn Thi làm đồng ở gần đó chạy đến cứu nhưng cả ba học sinh đã bị nước nhấn chìm, mất tích.

Nhận tin báo, người dân và lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Hơn một giờ sau, thi thể ba nạn nhân được vớt lên.

Cô Đậu Thị Linh, giáo viên chủ nhiệm ba học sinh này cho biết, buổi sáng các em vẫn đi học bình thường. Chiều được nghỉ học thì xảy ra sự việc.

Qua sông khi nước lớn, 4 học sinh bị cuốn trôi

Trên đường đi chơi trở về, khi lội qua sông Ba gặp lúc nước lớn, 4 học sinh bị nước cuốn trôi, 2 em bị chết đuối.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm